Mặn đến sớm, làng hoa kiểng Chợ Lách lo mất mùa hoa tết

(PL)- Ngày 9-12, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre hiện nay lượng nước từ thượng nguồn đổ về bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Không khí lạnh tăng cường, gió mùa đông bắc thổi mạnh liên tục trong các ngày qua nên diễn biến độ mặn có xu thế xâm nhập rất nhanh, rất sâu trong hai ngày qua trên các hệ thống sông chính của tỉnh.

Độ mặn 40%0 trên các sông chính: Cửa Đại, Cổ Chiên, Hàm Luông hiện đã xâm nhập đến cách các cửa sông chính khoảng 44-50 km. Độ mặn 1%0 xâm nhập đến các cửa sông chính 54-58 km. Ông Lê Hoàng Lam, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bến Tre, cho biết năm nay tình hình mặn đến sớm nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bến Tre, dự báo diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hằng ngày tiếp tục tăng dần và xâm nhập sâu hơn đến ngày 10-12-2019, sau đó ít biến đổi. Độ mặn xâm nhập sâu nhất ở mức sâu hơn tháng 1-2015, năm 2018 và xấp xỉ thời điểm tháng 2-2016.

Trước tình hình xâm nhập mặn đến sớm, đang diễn biến phức tạp khiến nhiều hộ trồng hoa kiểng, cây giống trên địa bàn huyện Chợ Lách lo lắng nguy cơ sẽ thiếu nước tưới cho vụ mùa hoa kiểng tết năm nay.

Tại làng hoa kiểng xã Phú Sơn, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết toàn xã có trên 2.100 hộ dân, trong đó có trên 70% hộ trồng hoa kiểng và cây giống. Hiện độ mặn 1,7 %0 đã xâm nhập vào địa bàn xã. “Chính quyền địa phương đã có tuyên truyền vận động người dân trữ nước sớm phục vụ sản xuất hoa kiểng, cây giống nhưng cũng có một số hộ chủ quan trữ xong họ xả ra nên có vài hộ bị thiếu nước tưới khi mặn đến sớm” - ông Sơn cho biết.

Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cũng khuyến cáo người dân không nên tưới nước mặn cho cây giống và hoa kiểng trong thời điểm này để tránh thiệt hại. Về giải pháp trong thời gian tới, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên chở nước ngọt về tưới, đợi cho đến khi qua đợt triều cường, nước kém xuống khi đó nước sông sẽ ngọt lại, thời điểm này người dân nên theo dõi và trữ nước để có đủ nước tưới cho hoa kiểng vụ mùa tết năm nay.

Toàn huyện Chợ Lách có hơn 13.000 hộ sản xuất cây giống và hoa kiểng. Mỗi năm địa phương này sản xuất trên 11 triệu sản phẩm hoa kiểng đa chủng loại phục vụ thị trường tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trước diễn biến thất thường của thời tiết cũng như độ mặn trên sông tiếp tục tăng cao, Phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách và ngành chức năng huyện khuyến cáo người dân chủ động trữ nước ngọt, theo dõi triều cường xuống, nước ngọt trở lại chủ động trữ nước, tưới tiết kiệm, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tăng sức chịu đựng cho cây trong mùa hạn mặn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.