Mai Phương hát lần cuối Thiên duyên tiền định trên truyền hình

(PLO)- Mai Phương sở hữu giọng hát ngọt ngào khi song ca Thiên duyên tiền định cùng Dương Hiếu Nghĩa lần cuối cùng trên sóng truyền hình. 

Ca khúc Thiên duyên tiền định của nhạc sĩ Hoài An do diễn viên, ca sĩ Mai Phương song ca cùng Dương Hiếu Nghĩa trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tuy đang chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng Mai Phương vẫn hát ngọt ngào. Đây cũng là bài hát cuối cùng Mai Phương thể hiện trên sóng truyền hình.

Thiên duyên tiền định do diễn viên, ca sĩ Mai Phương song ca cùng Dương Hiếu Nghĩa. (Nguồn: EASY Travel DƯƠNG ĐÌNH TRÍ/ YouTube)

Ngoài là diễn viên, Mai Phương lấn sân sang làm ca sĩ. Cách đây 10 năm (năm 2010), Mai Phương đã có album Ước mơ của thiên thần kết hợp cùng Ngô Trác Linh.

Ngày 28-3, Mai Phương ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, khi đang ở đỉnh cao nghệ thuật. Căn bệnh ung thư phổi đã không còn để cô thể hiện vai trò diễn viên, MC, ca sĩ...

Sự ra đi của cô khiến đồng nghiệp, bạn bè, khán giả tiếc nuối khôn nguôi...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.