Mái ấm yêu thương - Ấm lòng người nghèo Bình Thuận

(PLO)- Chuyến xe mang tên “Mái ấm yêu thương” đã bắt đầu được gieo hạt, nảy mầm và sinh sôi. 

Từ đó, một giấc mơ đã vực dậy những mảnh đời khốn khó, luôn muốn vươn mình để có một cuộc sống đường hoàng hơn.

“Mái ấm yêu thương” là hoạt động nhân ái, nghĩa tình do Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân/Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) tài trợ, qua sự vận động của Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận và phối hợp với Đài PT-TH Bình Thuận thực hiện.

22 căn nhà Mái ấm yêu thương được bàn giao trong năm 2019-2020

Thông qua giới thiệu của chính quyền địa phương và kết quả khảo sát, tìm hiểu của chương trình, mỗi tháng sẽ có một căn nhà trị giá 100 triệu đồng trao tặng cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Bình Thuận. Liên tục trong 2 năm (2019 và 2020), 22 Mái ấm yêu thương đã được bàn giao, trong niềm hạnh phúc đong đầy của lãnh đạo chính quyền địa phương, nhóm thực hiện chương trình và bà con xung quanh.

Vẫn còn nhiều phận đời long đong

Những tự sự về cuộc đời được ghi nhận ở nhiều bối cảnh và đằng sau số phận lầm lũi kia là những câu chuyện dài, lắm gập ghềnh. Đó là câu chuyện của vợ chồng anh Nguyễn Văn Mẫn, ở thôn Đồng Me, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh. Anh bị tai nạn ở chân, việc đi lại vô cùng khó khăn, còn chị bị bệnh thiếu máu, số tiền làm công ít ỏi của hai vợ chồng chẳng thấm vào đâu khi các con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Hay hoàn cảnh của chị Phạm Thị Phương ngụ Thôn 1, xã Đa Kai, huyện Đức Linh. Chồng chị - người đàn ông trụ cột trong gia đình phải nằm một chỗ vì tai nạn giao thông, gánh nặng gia đình lại đè nặng lên đôi vai gầy gò của chị. Thân cò lặn lội vừa phải lo tiền chạy chữa thuốc thang vừa chăm con nhỏ. Dù gian nan vất vả nhưng chưa bao giờ chị gục ngã.

Và thương cho cảnh “gà trống nuôi con” của anh Nguyễn Văn Xuân, 35 tuổi trú xã Bình An, huyện Bắc Bình. Vợ bỏ nhà đi vì không thể chịu được cảnh nghèo khó, để rồi những bữa cơm chiều bên căn nhà cũ kỹ, dường như thiếu vắng những tiếng cười hạnh phúc ngày nào.

Cha con anh Nguyễn Văn Xuân trong căn nhà cũ, không còn vững chắc

Cuộc sống của những phận đời ấy cứ mãi long đong, khi chuyện cơm áo, gạo tiền trang trải hàng ngày đã khó thì dám đâu nghĩ tới một mái nhà như đúng nghĩa của nó.

Những mái ấm được dựng xây bằng nghĩa tình

Những căn nhà Mái ấm yêu thương được xây dựng kiên cố bằng bê tông, cốt thép, cùng với nhiều vật dụng thiết yếu được Mặt trận tỉnh Bình Thuận, chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ trao tặng.

 Ông Thiên Thanh Sơn – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết: “Chúng tôi gọi đây là những căn nhà được dựng lên bằng tình cảm, lòng nhân ái, nghĩa tình của cả cộng đồng. Riêng với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - một doanh nghiệp thuộc EVNGENCO 3 đứng chân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đây là việc làm thật sự cần thiết để san sẻ trách nhiệm của đơn vị đối với địa phương và người dân nơi đây”.

Chương trình Mái ấm yêu thương nhận được sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận (ông Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận và bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận tham dự trong những buổi lễ bàn giao nhà).

Đồng hành xuyên suốt trong những buổi bàn giao nhà mới cho các hộ gia đình, bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận chia sẻ: “Đây là một chương trình rất thiết thực, có ý nghĩa to lớn do Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tài trợ, góp phần cùng chính quyền địa phương giúp đỡ cho các hộ nghèo không có nhà ở, xóa nhà tạm. Từ đây, nhiều gia đình có nơi ăn chốn ở, vươn lên trong cuộc sống”.

Trong năm 2021, chương trình Mái ấm yêu thương (định kỳ mỗi tháng trao tặng 01 căn nhà) sẽ tiếp tục hành trình giúp đỡ những hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, kịp thời giúp cho các gia đình ổn định, cải thiện cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.