Mặc kệ bụi đá trắng mặt, Lương Thùy Linh quyết tâm làm đường

(PLO)- Do trời đổ mưa khiến đường trơn trượt, hoa hậu Lương Thùy Linh té ngã khi trực tiếp tham gia quá trình mang vác vật liệu lên núi làm đường cho bà con Lũng Lìu, Lũng Lạ nhưng gương mặt và ánh mắt nàng hậu trẻ vẫn ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ khiến nhiều người vô cùng cảm phục.
 

“Đắp đường, xây ước mơ”, dự án mang đường lên núi cho bà con của hoa hậu Lương Thùy Linh đang từng ngày được thực hiện tại Lũng Lìu, Lũng Lạ. Là một trong những người đầu tiên ủng hộ dự án, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã đóng góp 100 triệu đồng cho công trình này đồng thời tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay “Đắp đường, xây ước mơ”.

Không những thế, chính hoa hậu Lương Thùy Linh còn đích thân tham gia quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. Con đường vận chuyển vật liệu duy nhất là con đường nhỏ hẹp, một bên là vách núi, một bên là vực sâu ngày nắng đã vốn khó đi, ngày mưa lại càng trở nên trơn trượt khó di chuyển, cộng với những gánh vật liệu trên vai khiến nàng hậu trượt ngã nhưng ngay sau đó, cô đã nhanh chóng đứng lên và lạc quan tiếp tục công việc của mình cùng người dân.  

Lương Thùy Linh còn tham gia vào các giai đoạn thi công khác như nghiền đá, xúc đất, trộn vữa,… tiếp thêm sức mạnh tinh thần cùng bà con hoàn thành con đường. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào đầu tháng 11.

Lương Thùy Linh từng chia sẻ trên trang cá nhân: “Mỗi ngày Linh và bà con, lực lượng biên phòng cùng nhau mang vác vật liệu lên Lũng Lìu, có ngày đi từ 5 giờ sáng để tránh cái nắng, có ngày vận chuyển chuyến cuối cùng lên đến đỉnh thì trời đã tối, không nhìn rõ đường đi xuống đành ngủ lại trên núi. Cùng ăn, cùng ngủ và chính tay mang vác vật liệu lên Lũng Lìu nhưng Linh vẫn thấy chưa đủ, Linh sẽ “vác” vật liệu lên Lũng Lìu cả nghĩa đen lần nghĩa bóng, trực tiếp lẫn gián tiếp, bằng cách quyên góp vào dự án 100 triệu đồng từ chính số tiền Linh có được”.

Nhưng dù phải khiêng vật liệu trên con đường đầy khó khăn, nguy hiểm tương đương leo 96 tầng lầu mỗi ngày này, Lương Thùy Linh cũng không ngại khó ngại khổ. Nàng hậu tuổi 19 chưa bao giờ bỏ cuộc, ngược lại vẫn tràn đầy quyết tâm và sự mạnh mẽ, trở thành nguồn động lực cho tất cả mọi người cùng nhau cố gắng. “Đắp đường, xây ước mơ” là một dự án với ý nghĩa thiết thực mà Lương Thùy Linh thực hiện với mong muốn mang đến con đường mới tốt hơn, an toàn hơn cho hơn 200 người dân xóm Lũng Lìu, xã Hòa An, huyện Dân Chủ, Cao Bằng.

Là một nàng hậu trẻ với những sứ mệnh quan trọng và thiêng liêng trên vai, Lương Thùy Linh bằng sự chân thành và trái tim giàu lòng nhân ái đã và đang cống hiến, lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Sở hữu vẻ đẹp chuẩn quốc tế, nổi bật với những kỹ năng cần thiết khi chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc lớn cùng dự án nhân ái thiết thực và ý nghĩa “Đắp đường, xây ước mơ”, Lương Thùy Linh đang nhận được sự ủng hộ và kỳ vọng lớn từ khán giả. Hội tụ đầy đủ các yếu tố tiệm cận với Miss World lại sở hữu tinh thần “thiện chiến”, Lương Thùy Linh sẽ là “chiến binh nặng ký” đại diện cho Việt Nam tại Miss World 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.