Lý Hùng nói lời yêu Nhật Kim Anh khiến MC Đại Nghĩa nóng mặt

(PLO)- Có dịp tái ngộ trong chương trình Chọn đâu cho đúng, Lý Hùng và Nhật Kim Anh không ngừng “thả thính” nhau khiến MC Đại Nghĩa phải lên tiếng.

Chọn đâu cho đúng tập 29 với hai vị khách mời là diễn viên Lý Hùng và ca sĩ Nhật Kim Anh.

Cả hai từng kết hợp với nhau trong bộ phim Lời sám hối nên hai nghệ sĩ khá thân thiết, thậm chí còn công khai “thả thính” nhau ngay trên sóng truyền hình.

Tài tử Lý Hùng. Ảnh: BEE

Mặc MC Đại Nghĩa đang phổ biến luật chơi cho cả hai đội, Lý Hùng liền ngắt lời để bày tỏ tình cảm với bạn diễn xinh đẹp: “Lâu quá mới gặp lại “người yêu” trong phim, bây giờ mình có chơi hết mình không chứ bây giờ anh thấy rung động quá. Thật sự càng ngày Nhật Kim Anh càng đẹp…”.

Vừa nói, Lý Hùng còn quay sang hỏi ý đồng đội có nên nhường cho đội bạn hay không thì được bốn thành viên còn lại “thức tỉnh”.

Diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh

Các bạn trẻ liền nháo nhào năn nỉ Lý Hùng nên vì đội nhà và chiến đấu hết mình với đội Nhật Kim Anh nên nam tài tử quyết định “bẻ lái”. “Thế thôi, tất cả vì đội thôi, mình chia tay đi”- Lý Hùng quyết tâm.

Thấy Lý Hùng “mê mẩn” trước nhan sắc của Nhật Kim Anh, MC Đại Nghĩa lên tiếng can ngăn: “Mình giao lưu cho nó vui vui vậy thôi, bình bông nải chuối chào hỏi nhau vậy thôi chứ ai vẫn phải vì đội đó vì mình làm đội trưởng mà”.

Nhật Kim Anh cũng “thả thính” Lý Hùng.

Vừa dẹp yên được Lý Hùng thì đến Nhật Kim Anh cũng “thả thính” không kém, nữ diễn viên vừa nhìn đàn anh vừa nói: “Hôm nay Lệ Hằng gặp lại cậu ba cũng rung rinh, nung ninh dữ lắm nhưng mình phải vì đàn em thân yêu nên mình phải kiềm lại mới được”.

MC Đại Nghĩa (ảnh) một lần nữa phải “dẹp loạn”: “Vì các em thân yêu nên chuyện tình cảm riêng tư mình phải ra ngoài cuộc chơi, ra quán cà phê rồi mình tính tiếp nha”.

Đội Chân dài do Nhật Kim Anh (giữa) làm đội trưởng. 

Đội Chân dài mở đầu chương trình với hit Anh nhà ở đâu thế? của Amee, còn tranh thủ khoe tài lẻ đọc rap khá ổn.

Dù vẫn có nhiều vấp váp nhưng các thành viên đội Chân dài vẫn ghi điểm bởi sự tự tin, dễ thương của mình.

Đội của nghệ sĩ Lý Hùng thì chọn cái tên Đoàn kết khá phù hợp với tinh thần hào hứng, đồng lòng của đội trưởng.

Nam diễn viên cho hay, đội anh không có gì ngoài sức mạnh và năng lượng tràn trề, sẵn sàng chiến đấu để giành được két sắt trị giá 50 triệu đồng của chương trình.

Ngoại hình của nam diễn viên U50 cũng khiến Đại Nghĩa tấm tắc khen ngợi: “Nhìn đội trưởng là thấy vạm vỡ rồi, anh ra sân khấu là nhìn các bạn có thêm sự vững vàng để thi với đội bạn ngay”.

Tài từ Lý Hùng (giữa) làm đội trưởng đội Đoàn Kết.

Lý Hùng cho biết anh thường xuyên tập gym, bơi lội để nâng cao sức khoẻ, cộng thêm việc anh là con nhà võ nên hình thể khá săn chắc, khoẻ mạnh.

Nam tài tử nói thêm, anh chăm chỉ luyện tập vì sức khoẻ chứ không ám ảnh việc giữ dáng hay sự trẻ trung nên quan trọng nhất vẫn là tinh thần thoải mái và sức khoẻ tốt.

 Lý Hùng "xao xuyến tâm hồn" khi gặp lại Tình cũ Nhật Kim Anh trong 'Lời sám hối'. Nguồn: BEE

Chọn đâu cho đúng lên sóng 20 giờ 30 thứ Hai hàng tuần trên kênh VTV3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.