Lộc ‘trâu’ san sẻ yêu thương với người nghèo nơi biên giới

(PL)- Gần trăm ký gạo, mì tôm, nước tương đã được anh Nguyễn Trọng Minh Lộc, hay còn gọi là Lộc “trâu” (nhân vật trong chương trình Người Tử Tế của báo Pháp Luật TP.HCM), trao tận tay cho bà con nghèo vùng biên giới Tây Nam.

Sau khi đọc bài viết “Ước mơ đổi đời của các cư dân nửa đời phiêu dạt”, những hình ảnh trong phóng sự “Xóm Việt kiều nơi biên giới lao đao vì dịch”, anh Lộc đã không khỏi xúc động và xót xa cho bà con nghèo vùng biên giới xa xôi tại hai xã Vĩnh Bình và Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An. Ngay sau đó, anh Lộc đã tự trích tiền túi của mình để mua gạo, đồng thời anh còn kêu gọi thêm trên Facebook cá nhân nhờ bạn bè hỗ trợ mì tôm và nước tương. Sau một tuần kêu gọi, anh đã quyên góp được gần trăm phần gạo cùng mì và nước tương để trao cho 70 hộ nghèo ở vùng biên giới Tây Nam.

Trên đường đến biên giới Tây Nam, anh Lộc hồ hởi nói: “May sao mình vừa nhận được lương nên có đủ khoản tiền dư ra để mua gạo cho bà con. Mình mong sao với số quà này, tuy không nhiều nhưng có thể giúp mọi người vượt qua được khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19”.

Anh Lộc trao tận tay phần quà cho bà con nghèo nơi biên giới Tây Nam. Ảnh: MINH TÂM

Trong khu nhà lá xập xệ, bà con nơi đây không khỏi vui mừng khi có người hảo tâm đến hỗ trợ. Mỗi người nhận được một phần gạo, một thùng mì cùng chai nước tương, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để họ cảm thấy ấm lòng. Ôm món quà trong tay, bà Miễn Thị Kiếm xúc động nói: “Mấy bà cháu tui lại có gạo để ăn thêm vài ngày tới. Tui thật sự mừng lắm!”.

Dưới cái nắng ran, chị Nguyễn Thị Bé Thảo, người bạn đồng hành thiện nguyện cùng anh Lộc trong những năm qua, mồ hôi ướt cả áo nhưng chị vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì san sẻ được nỗi khó khăn cho người nghèo. “Tôi trước đây cũng xuất thân từ gia đình khó khăn nên khi nhìn thấy bà con ở đây phải sống trong những căn nhà mái lá, lụp xụp như vầy, thực sự tôi rất thương và xót lắm. Khi nghe Lộc chia sẻ câu chuyện, tôi không suy nghĩ mà theo bạn cùng lên đây. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục kêu gọi thêm để những chuyến đi sau bà con sẽ có nhiều sự hỗ trợ hơn như thế này” - chị Thảo nói.

Ngoài những suất quà trao tay, anh Lộc cùng chị Thảo đã trích hơn 1 triệu đồng hỗ trợ thêm cho người già neo đơn, ốm đau không đủ sức để mưu sinh. 

Đồng thời, bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã gửi tặng cho gia đình chị Võ Thị Cúc và bà Miễn Thị Kiếm mỗi hộ 2,5 triệu đồng, giúp họ có thêm chi phí để lo bữa ăn cho các con, các cháu. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.