Linh 'vé số' bị cướp đánh gãy tay đã được xuất viện

(PLO)- Hiện bé Linh vẫn còn tâm lý sợ hãi sau những gì đã xảy ra.  

Chiều 25-7, bà Nguyễn Thị Hạnh (Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết bà đã chở bà Nguyễn Thị Xẩm (mẹ của bé Linh "vé số") tới ngân hàng làm sổ tiết kiệm.

Thời gian qua các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho Linh được 60 triệu đồng để làm sổ tiết kiệm và 8 triệu đồng tiền mặt giúp gia đình Linh trả nợ ngân hàng chính sách.

“Chúng tôi đã làm việc với ngân hàng và gửi sổ cho em gái bà Xẩm giữ. Khi nào cần thiết mới được dùng tới số tiền đó với sự chứng kiến của Hội phụ nữ”, bà Hạnh cho hay.

Số tiền từ tấm lòng của các mạnh thường quân đã được làm sổ tiết kiệm để lo cho tương lai về sau của Linh "vé số". Ảnh: T.H

Cùng với việc làm sổ tiết kiệm từ số tiền các mạnh thường quân ủng hộ, hiện Linh “vé số” cũng đã được xuất viện về nhà điều trị. Đầu tuần tới Linh sẽ tái khám theo chỉ định của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Hiện Linh vẫn còn tâm lý sợ hãi sau những gì đã xảy ra với mình.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quý (26 tuổi, ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 15-7, sau khi bán hết 100 tờ vé số, em Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, ngụ thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong) về nhà đến đoạn xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) thì gặp một thanh niên. Tại đây, thanh niên này mượn vé dò của bé.

Tiếp đến, người này nói với Linh có một người trúng năm tờ vé số 5 tỉ và bảo Linh lên xe chở đi xin ít tiền, Linh nghe theo. Khi đến khu rừng thuộc thôn Tây Nam, xã Quế Thọ (huyện Quế Sơn), thanh niên này dùng cây đánh Linh gãy tay phải, bầm dập toàn thân rồi cướp 1,2 triệu đồng tiền bán vé số. Sau đó Linh được một người dân phát hiện và đưa vào Trung tâm y tế huyện Quế Sơn điều trị.

Sau đó cơ quan chức năng vào cuộc và bắt được đối tượng đánh bé Linh là Nguyễn Quý (26 tuổi, ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). 

Biết hoàn cảnh cha mẹ Linh đều bị tâm thần, cuộc sống khó khăn nên các mạnh thường quân đã gửi tiền ủng hộ cho Linh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.