Leo mỏm đá ‘sống ảo’ ở Mã Pí Lèng, du khách bị đá rơi, ngã lộn chấn thương nặng

(PLO)- Vượt đèo Mã Pí Lèng, Hà Giang, một du khách Anh tò mò leo ra mỏm đá "sống ảo" thì bị đá rơi trúng, rồi ngã lộn, chấn thương nặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mã Pí Lèng, Hà Giang được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo Việt Nam, từ lâu đã hấp dẫn khách du lịch. Trên cung đường ấy, đoạn qua xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc có đỉnh núi hấp dẫn với mỏm đá "sống ảo", được nhiều khách du lịch trẻ leo ra lấy kiểu ảnh với cảnh nền mây trời miền biên viễn phía sau. Tuy nhiên, vì nguy hiểm nên chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo.

Thế nhưng, chiều 17-3, một khách du lịch quốc tịch Anh đã leo ra mỏm đá “sống ảo” thì bị đá phía trên rơi trúng người, ngã lộn, chấn thương chân trái.

Mỏm đá "sống ảo" ở Hà Giang, dù đã được chính quyền cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng không ít người vẫn muốn trải nghiệm. Ảnh PHI HÙNG

Mỏm đá "sống ảo" ở Hà Giang, dù đã được chính quyền cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng không ít người vẫn muốn trải nghiệm. Ảnh PHI HÙNG

Sau khi sự việc xảy ra, công an và bác sĩ Trạm Y tế xã Pải Lủng hỗ trợ, sơ cứu nạn nhân, rồi chuyển Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc chữa trị.

Tin từ đại diện Bệnh viện cho hay, du khách người Anh nhập viện trong tình trạng khá nặng, rách cẳng chân trái, dập nát nhiều chỗ… Các bác sĩ băng ép, nẹp cố định, cầm máu, giảm đau cho bệnh nhân rồi chuyển về bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội.

Khu vực mỏm đá "sống ảo" khá nguy hiểm, với nhiều tảng đá lớn, xếp chồng lên nhau, không chắc chắn. Nhất là mỏm đá du khách hay đứng chụp ảnh có mặt nhẵn, không lan can, rất dễ trơn trượt.

Chính quyền xã Pải Lủng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, lập hàng rào chắn. Song nhiều du khách vẫn bất chấp trèo lên địa điểm này để chụp ảnh tự sướng. Có trường hợp đã gặp tai nạn, trượt chân rơi xuống khe đá, rất may chỉ bị gãy xương đùi phải...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.