Lễ xuất quân của 64 chiến sĩ lên đường sang Nam Sudan

(PLO)- Chiều 23-3, 64 chiến sĩ thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đã tham gia lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu (Nam Sudan).

Theo đó, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan, nơi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 được thành lập vào tháng 3/2020 với 64 chiến sĩ chính thức, 6 chiến sĩ dự bị.

Trong số 64 cán bộ của bệnh viện dã chiến tham gia gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Nam Sudan đợt này có đến 13 nữ.

Mặc dù thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các khóa huấn luyện về chuyên môn quân y và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.

Bao gồm các khía huấn luyện về cấp cứu chấn thương, bổ túc lái xe rơ moóc, xe bọc thép BRT 152, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng ngoại ngữ...

Lê Na, sinh năm 1996 là cán bộ nhỏ nhất trong đoàn. "Lần đầu tiên em đi máy bay vận tải quân sự, lại là lần đi làm nhiệm vụ quan trọng này, em vừa vui vừa cảm thấy hồi hộp. Em mong mình và đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ" - Lê Na chia sẻ. 

Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, địa bàn triển khai đang là tâm dịch, vùng trũng về y tế, do vậy 100% cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đã được tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn (bên phải), Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175 bàn giao BVDC 2.3 cho Cục trưởng Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam Hoàng Kim Phụng

 Đồng đội động viên nhau trước khi lên đường làm nhiệm vụ, mỗi người đều cố gắng "vượt qua giới hạn của chính mình" để cùng nỗ lực huấn luyện đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ Liên Hiệp Quốc.

Đội hình của Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 3) tuổi trung bình khoảng 34 tuổi.

Đồng đội chia sẻ với nhau về hành trình sắp tới trước khi khởi hành.

Hành trang lên đường.

Nụ cười của nữ quân nhân trong lễ xuất quân.

Các chiến sĩ được xem như những "sứ giả hoà bình".

Trong 64 cán bộ này có vợ chồng bác sĩ Đỗ Thanh Tùng - bác sĩ Tống Vân Anh, cùng công tác tại Bệnh viện Quân y 175.

Chị Trần Thuận Trang (bên phải) cùng đồng đội động viên nhau trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Phương Nga, chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cổ vũ tinh thần cho các cán bộ nữ khi làm nhiệm vụ quốc tế.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 sau lễ xuất quân sẽ trở thành lực lượng được giao nhiệm vụ nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn góp phần giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong mắt bạn bè quốc tế.

Dự kiến, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 sẽ tổ chức thành 2 đợt đi thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Australia Đợt 1 vào ngày 24-3 và đợt 2 vào ngày 21-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.