Nơi ngọn gió dừng chân, tập 27:

Lệ Bình lấy lại trí nhớ, Thu Cúc đột ngột xuất hiện tại tiệc mừng thọ bà Minh

(PLO)-  Tiệc mừng thọ 80 của bà Minh liên tục gặp sự cố khi Ánh Tuyết cố tình kích động bà Bình. Tuy nhiên nhờ có Hải Yến dỗ dành mà bà Bình đã dần lấy lại trí nhớ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trở lại với những diễn biến, sau quá nhiều do dự, người ông Nam đón để dự thọ mẹ cuối cùng là bà Lệ Bình.

Thấy mẹ, Hoàng Oanh trở thành người căng thẳng vì không biết phải đối mặt như thế nào với mẹ ruột, cô sợ cảnh bà Bình nhìn cô mà chỉ gọi tên Hoàng Thiên bởi trong ký ức của bà dường như chẳng có sự tồn tại của cô con gái bé bỏng.

Khi ở bên cạnh ông Nam, bà Bình đã không còn nhận ra Hoàng Thiên là ai. Mọi người đều thông cảm với bà Bình, chỉ riêng Hoàng Oanh cảm thấy bị tổn thương khi bà Bình không nhận ra mình.

Lệ Bình trở về nhà mừng thọ mẹ chồng. Ảnh: SV

Lệ Bình trở về nhà mừng thọ mẹ chồng. Ảnh: SV

Trong khi đó Tuyết tỏ ra cung kính với bà Minh nhưng chẳng những không được đối xử niềm nở, mà bà còn tỏ rõ sự phân biệt đối xử khi đặc biệt thân thiết với những đứa cháu nội khác.

Cảm thấy bị cho ra rìa, cô lập, Ánh Tuyết thầm oán giận, ông Nam biết cô ấm ức nhưng vẫn không làm gì được bởi ông biết sự nhượng bộ của bà Minh là có giới hạn.

Ánh Tuyết tặng quà cho bà nội.
Ánh Tuyết tặng quà cho bà nội.

Ở bối cảnh khác, bà Bình chia sẻ với Yến những ký ức chắp vá trong căn nhà bà từng gắn bó, phần lớn là sự chờ đợi trong mỏi mòn vì chồng thường xuyên vắng nhà bởi người đàn bà khác.

Yến thật sự cảm thấy thương cảm cho nỗi đau của bà Bình và con trai Hoàng Thiên. Hoàng Oanh nghe lén lời tâm sự của mẹ cũng rơi nước mắt…

Thấy mọi người đều vui mừng vì bà Bình có dấu hiệu nhớ lại, Tuyết cố tình đánh vỡ một cái ly để phá tan không khí xúc động đó.

Tiếng ồn khiến bà Bình nhớ lại phút giây tai nạn xảy ra, kích động gào khóc, la hét, trách móc và cố gắng tìm kiếm hai đứa con nhỏ của mình.

Trong tình cảnh đó, Hải Yến nhẹ nhàng trấn an, khiến bà Bình bình tĩnh lại và chấp nhận được sự thật rằng hai đứa trẻ nay đã lớn và đều là những người giỏi giang, xinh đẹp.

Nhìn mẹ con Oanh ôm nhau khóc, Tuyết vô cùng ghen tức nhưng cố nén. Tuy nhiên, điều khiến cô ta bất ngờ nhất là Hoàng Oanh sau khi chứng kiến Yến chính là nhân vật trung tâm hóa giải được sự cố này, cô đã chủ động cảm ơn Hải Yến, vui vẻ thừa nhận cô là chị dâu tương lai.

Yến trấn an bà Bình.

Yến trấn an bà Bình.

Tiếp theo đó, bà Cúc đột ngột xuất hiện khiến mọi người đều khó xử, bao gồm cả cô con gái Ánh Tuyết. Người đàn bà trong bóng tối lâu nay vẫn dựa vào lý lẽ ông Nam dành tình yêu duy nhất và sâu đậm cho mình để tự cho bản thân quyền xuất hiện ở nơi này.

Bà Minh ra điều kiện sẽ chấp nhận Tuyết như cháu gái một khi bà Cúc rời khỏi buổi tiệc và đi càng xa càng tốt. Ông Nam xuất hiện, cũng góp phần thuyết phục bà Cúc rời đi. Lo sợ địa vị bị ảnh hưởng, Tuyết cố gắng lôi kéo bà Cúc ra về…

Thu Cúc xuất hiện tại bữa tiệc

Thu Cúc xuất hiện tại bữa tiệc

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Nơi ngọn gió dừng chân,phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.