Lào Cai thiệt hại 35 tỷ đồng vì tuyết và sương muối

Trong khi tuyết chưa tan hết, Lào Cai tiếp tục hứng những đợt sương muối khiến khu vực này thiệt hại nặng nề, ước tính lên tới 35 tỷ đồng.

Lần đầu tiên trong vòng 30 năm trở lại đây Lào Cai phải đối mặt với trận mưa tuyết cường độ mạnh và mật độ có nơi lên tới 50 cm. Tiếp đó, địa phương lại hứng sương muối do ảnh hưởng của bức xạ nhiệt trong ngày lạnh giá. Nền nhiệt độ ở Lào Cai những ngày qua luôn ở mức âm độ và ngưỡng 0 độ C. Hiện nhiệt độ có nhích lên chút ít nhưng vẫn ở mức rét đậm, rét hại. Đêm 22/12, sau một ngày ngừng rơi, sương muối lại dội xuống các xã vùng cao huyện Bát Xát, Bắc Hà và Sapa. Theo quan trắc, 8h sáng nay một số thôn, bản vùng cao Ý Tý tuyết vẫn chưa tan hết. Sương muối đang hoành hành dữ dội.

Những đợt "tấn công" liên tiếp của tuyết và sương muối không chỉ gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, mà còn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Người Lào Cai đang phải cùng nhau dọn sạch lớp băng trên mái nhà và nỗ lực cứu diện tích rau, màu còn lại; đồng thời tăng cường phòng, chống rét cho gia súc.


Lào Cai thiệt hại 35 tỷ đồng vì tuyết và sương muối ảnh 1
Nhiều diện tích rau, màu ở Ý Tý (Bát Xát) bị tuyết vùi lấp. Ảnh: Báo Lào Cai.
Theo Báo Lào Cai, tính đến chiều 21/12, Lào Cai có 207 con gia súc bị chết rét, hơn 800 ha rau, màu ở hai huyện Sapa, Bát Xát bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 35 tỷ đồng. Tại xã Ý Tý (Bát Xát), tuyết đã ngừng rơi, nhưng lớp băng tuyết dày 40 - 50 cm gây nhiều thiệt hại về sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. Tổng thiệt hại ước tính của huyện Bát Xát là khoảng 16,3 tỷ đồng, trong đó 758 ha rau, màu bị thiệt hại trên 70% do tuyết, 76 con gia súc bị chết. Tỉnh lộ 158 đoạn gần trung tâm xã Ý Tý bị sạt lở taluy; đường điện 35KV Dền Sàng - Ý Tý bị gãy đổ đã được khắc phục.. Huyện Sapa thiệt hại gần 19 tỷ đồng. Trong đó, 131 con gia súc bị chết, 80 ha cây su su và 20.000 chậu hoa cúc bị hỏng. Đường điện bị gãy đổ gây mất điện dọc tuyến quốc lộ 4D. Theo dự báo, sương muối còn kéo dài khoảng 2 ngày nữa. Từ 26/12, đợt không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nền nhiệt độ tăng dần, sương muối ở vùng cao mới chấm dứt. Để giảm thiểu thiệt hại do sương muối, tuyết chưa tan hết gây ra, UBND tỉnh Lào Cai đã có công điện khẩn chỉ đạo các huyện và thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, đàn gia súc và gia cầm. Đồng thời, tỉnh đã có công văn đề nghị các địa phương lân cận như Phong Thổ, Tân Uyên thuộc tỉnh Lai Châu tạo điều kiện cho nhân dân các xã giáp ranh di chuyển đàn gia súc sang tránh rét.
Theo Phạm Hương (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.