Lãnh đạo TP.HCM thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đề nghị quận Tân Phú thường xuyên thăm hỏi các gia đình chính sách, các thương bệnh binh sức khỏe yếu...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022) đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại quận Tân Phú.

Ông Ngô Minh Châu đã dành nhiều thời gian thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình chính sách, bày tỏ lòng biết ơn những thương, bệnh binh đã không tiếc xương máu vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Dấu. Ảnh: TÚ NGÂN.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Dấu. Ảnh: TÚ NGÂN.

Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Dấu (98 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của mẹ và gia đình và gửi lời chúc vui khỏe, bình an, hạnh phúc đến gia đình.

Đoàn cũng đến thăm bà Huỳnh Thị Tuấn, thương binh hạng 1/4, ông Phan Minh Hùng, thương binh hạng 1/4 và ông Trần Đức Thọ, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Cụ ông Trần Đức Thọ (ở giữa) không giấu được niềm xúc động khi nhận được sự quan tâm và chia sẻ của đoàn lãnh đạo. Ảnh: TÚ NGÂN

Cụ ông Trần Đức Thọ (ở giữa) không giấu được niềm xúc động khi nhận được sự quan tâm và chia sẻ của đoàn lãnh đạo. Ảnh: TÚ NGÂN

Tại gia đình ông Trần Đức Thọ (74 tuổi, ngụ quận Tân Phú) là nạn nhận của chất độc hóa học, ông Ngô Minh Châu đã lắng nghe cụ ông kể lại nhiều chuyện về cuộc đời tham gia cách mạng.

Tuổi cao sức yếu, ông Thọ đi lại khó khăn, Phó Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu chính quyền quận Tân Phú thường xuyên đến thăm hỏi sức khỏe của cụ ông, bên cạnh đó cũng gửi lời động viên, chúc sức khỏe đến gia đình.

Đoàn lãnh đạo TPHCM gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các gia đình. Ảnh: TÚ NGÂN.

Đoàn lãnh đạo TPHCM gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các gia đình. Ảnh: TÚ NGÂN.

Ông Ngô Minh Châu xúc động, bày tỏ lòng khâm phục và kính trọng trước khí phách hiên ngang, sự hy sinh to lớn của của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách, trong hành trình vào sinh ra tử, sống và chiến đấu trong hai thời kỳ kháng chiến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.