Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

(PLO)- Đoàn đại biểu TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Sáng 27-7, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023).

Đoàn đại biểu TP.HCM do Bí thư Nguyễn Văn Nên dẫn đầu dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ
Đoàn đại biểu TP.HCM do Bí thư Nguyễn Văn Nên dẫn đầu dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ

Tham gia cùng đoàn có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng; Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng đại diện các sở, ban ngành TP...

Tại buổi dâng hương, các đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: VÕ THƠ

Các đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: VÕ THƠ

Bí thư thành ủy TP.HCM dâng hương. Ảnh: VÕ THƠ

Bí thư thành ủy TP.HCM dâng hương. Ảnh: VÕ THƠ

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, các đại biểu đã đến thắp hương từng ngôi mộ, nơi an nghỉ của hơn 14.000 anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đến thắp hương tại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VÕ THƠ
Bí thư Nguyễn Văn Nên đến thắp hương tại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VÕ THƠ
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thắp hương tại phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VÕ THƠ
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thắp hương tại phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VÕ THƠ

Tiếp đó, đoàn đại biểu cũng đến viếng, dâng hương, dâng hoa, tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng, những người đã có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang TP.HCM (Lạc Cảnh, TP Thủ Đức).

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang TP.HCM (Lạc Cảnh, TP Thủ Đức). Ảnh: VÕ THƠ

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang TP.HCM (Lạc Cảnh, TP Thủ Đức). Ảnh: VÕ THƠ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.