Lân Nhã, 10 năm lận đận thành ‘người đàn ông hát’ rất tình

(PLO)- Lân Nhã, cái tên bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010, sau gần 10 năm lận đận đủ nghề đã chững chạc trở thành người đàn ông hát nhạc tình rất tình.

Cuộc sống riêng hạnh phúc với vợ con nhưng trên sân khấu vẫn là một người đàn ông với những bản tình ca tan vỡ…

 Ca khúc Một thuở yêu người - Lân Nhã thể hiện

16 giờ chiều mai (9-11) tại TP.HCM, lần đầu tiên ca sĩ Lân Nhã sẽ có một liveshow của mình cùng cô bạn thuở Vietnam Idol 2010 là Uyên Linh với tên gọi Chẳng phải tình cờ.

Cả hai cùng bước ra từ Vietnam Idol 2010, cả hai cùng đứng ngoài tất cả scandal, cả hai chỉ hát và cả hai cùng làm show vào giờ không giống ai... 

Khi cái tên Lân Nhã đặt cạnh Uyên Linh, nhiều khán giả lẫn truyền thông cho rằng Lân Nhã được “lợi” hơn ở “thương vụ” này; bởi trong sự nghiệp ca hát với xuất phát điểm là Vietnam Idol 2010 thì gần 10 năm qua Lân Nhã e chừng mờ nhạt và trầy trật hơn con đường của Uyên Linh.

Dẫu vậy, với những ai tìm kiếm một giọng ca trầm ấm, giàu cảm xúc, không lên gân, không phô diễn kỹ thuật, hát một bản nhạc tình như là trò chuyện với cuộc tình của mình… không ai khác chính là “cậu trai trẻ” Lân Nhã thuở nào.

Lân Nhã vẫn thấy nợ bà xã một tiệc cưới.

Sau khi bước ra khỏi Vietnam Idol 2010 với vị trí top 4, Lân Nhã khá loay hoay. Đó là thời điểm quá nhiều cuộc thi âm nhạc cho ra lò hàng loạt quán quân; Lân Nhã cũng như nhiều á quân, quán quân khác đôi khi phải từ bỏ cuộc chơi bởi “ba không”: Không có quan hệ, không có tiền bạc, không có sô diễn…

Bên cạnh một sự nghiệp ca hát bấp bênh thì Lân Nhã lập gia đình. Với nghệ sĩ, việc lập gia đình đôi khi phải cân não hơn cả bởi nó sẽ có những điều kiện kéo theo buộc nghệ sĩ đôi khi phải từ bỏ bớt những “danh vọng” còn chưa thấy được.

Hỏi Lân Nhã anh có bao giờ hối tiếc vì mình lập gia đình trong thời điểm nghiệp ca hát chưa vào đâu… anh cho rằng: “Có nhiều người lập gia đình sớm làm sự nghiệp bị gò bó, không đi đến cùng được mọi thứ; ngay tôi cũng có những điều tiếc nhưng thoáng qua thôi. Bởi với tôi, tôi nghĩ rằng nếu không có gia đình chắc gì mình có những trải nghiệm để trưởng thành hơn, thoát được những suy nghĩ loay hoay của một cậu trai trẻ để là người đàn ông với những lo toan, trách nhiệm… Từ đó mình mới vỡ ra mình cần gì, thích gì, phù hợp cái gì”.

Thường trong showbiz, nhiều người nói phải chiêu trò, phải tìm cách cho người khác biết đến mình… mới thành danh; Lân Nhã lại không phải là gương mặt muốn làm những điều đó. Anh luôn ngại với truyền thông khi nói về mình; chính vì thế một quãng rất dài anh vắng bóng ở thị trường giải trí. Bảy năm liên tục Lân Nhã âm thầm làm nghề lồng tiếng phim. Chính nghề này đã nuôi anh và gia đình suốt một thời gian dài. Anh cũng là “ông hoàng” hát demo rất nhiều nhạc phim.

Cột mốc lớn nhất đánh dấu sự trở lại của Lân Nhã chính là chương trình Mặt nạ ngôi sao 2016. Ở sân chơi này, không chỉ Lân Nhã tìm lại được niềm đam mê của mình với ca hát, cảm thấy “à mình vẫn còn hợp”, mà khán giả cũng bất ngờ một một giọng ca nam điềm tĩnh, không quá ồn ào.

Từ đó, Lân Nhã trở lại với những ca khúc cover: Tình nồng, Dĩ vãng nhạt nhòa, Một thuở yêu người, Kỷ niệm nào vội tan, Chỉ còn mình anh, Niềm đau chôn dấu…

Sân khấu là nơi khán giả nhớ về Lân Nhã còn gia đình luôn là nơi Lân Nhã muốn giữ cho riêng mình.

Và cho đến giờ, dẫu chưa tìm ra những bản nhạc hit của riêng mình theo kiểu sáng tác chỉ dành cho Lân Nhã thì anh đã có một lượng khán giả riêng. Họ lặng lẽ chờ những đêm diễn của Lân Nhã ở phòng trà, nghe nhạc vỗ tay rồi ra về trong đêm muộn với những giai điệu, ca từ chưa dứt được hát bởi nam ca sĩ Lân Nhã.

“Tôi thấy mình may mắn hơn khi biết mình đích thực tìm ra được con đường ca hát của mình, mình được hát cái phù hợp nhất, với hơi thở của mình. Tôi có khán giả của mình, với họ Lân Nhã là người chọn đứng bên ngoài tất cả scandal, những cuộc đua tranh. Và sau cả, tôi có một gia đình với sự bình yên khi trở về” - Lân Nhã sẻ chia.

Ai biết được may rủi ở đâu khi ta quyết định chọn lựa trong đời. Nếu gần 10 năm trước cậu trai Lân Nhã cứ quyết tóc xanh tóc đỏ đi theo nhạc trẻ, thì làm sao giờ thị trường nhạc Việt có một giọng ca làm người nghe thấy như được vỗ về…

Liveshow Chẳng phải tình cờ của ca sĩ Uyên Linh - Lân Nhã sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày mai (9-11) tại Trung tâm sự kiện và triển lãm White Palace (108 Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Đây là lần đầu tiên một liveshow âm nhạc tại Việt Nam được tổ chức vào khung giờ chiều.

Chẳng phải tình cờ dự kiến mang đến 25 màn biểu diễn ấn tượng, trong đó có các ca khúc đã làm nên tên tuổi của hai ca sĩ như: Người hát tình ca, Cảm ơn tình yêu, Bài hát của em, Phượng yêu, Tình nồng…

Chương trình còn có khách mời là ca sĩ Erik, do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn sân khấu, nhạc sĩ Hoài Sa là giám đốc âm nhạc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.