Làm rõ vụ bé trai bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị Go! Đà Lạt

(PLO)- Lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt đang xác minh vụ bé trai 10 tuổi bị nhân viên siêu thị Go! đưa vào phòng riêng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ vụ việc nhân viên siêu thị Go! Đà Lạt (Quảng trường Lâm Viên) nghi ngờ một bé trai 10 tuổi lấy cắp hàng hóa, sau đó tự ý đưa bé vào phòng riêng để tra hỏi khi không có mặt người thân hoặc người giám hộ.

sieu-thi-go-2.jpg
Siêu thị Go! Đà Lạt toạ lạc ở trung tâm Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: VT

Trước đó, tài khoản Facebook Võ Nguyễn Xuân Thùy đăng tải thông tin cho biết ngày 11-10, con trai 10 tuổi của chị cùng anh họ đến siêu thị Go! Đà Lạt để mua đồ. Tại đây, một nhân viên an ninh nghi ngờ bé lấy cắp một thanh socola, nên đưa bé vào phòng cách ly khỏi khu vực mua sắm để tra hỏi.

Theo phản ánh, trong suốt quá trình này, nhân viên siêu thị không liên hệ với phụ huynh hay người giám hộ. Bé trai sau đó đề nghị cùng kiểm tra lại hình ảnh camera an ninh, cho thấy em đã đặt thanh socola về lại kệ hàng. Tuy nhiên, nhân viên chỉ nói “con không lấy thì thôi, về đi”, mà không có lời xin lỗi hay giải thích.

Chia sẻ trên mạng xã hội, chị Thùy bức xúc: “Một đứa trẻ bị đối xử như tội phạm chỉ vì nghi ngờ. Một vài người lớn có quyền trong tay nhưng thiếu trách nhiệm và nhân văn”.

Sau khi nắm bắt thông tin, mẹ của bé đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của siêu thị Go! Đà Lạt để yêu cầu làm rõ vụ việc. Chiều 12-10, đại diện siêu thị mời gia đình đến làm việc, ghi nhận sai sót của bộ phận an ninh trong quy trình xử lý và gửi lời xin lỗi đến phụ huynh.

Hiện, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh toàn bộ vụ việc, làm rõ quy trình kiểm tra, xử lý của siêu thị, đồng thời bảo đảm quyền và sự an toàn tâm lý cho trẻ em trong các tình huống tương tự.

Sáng 13-10, trao đổi với PLO, chị gia đình cháu bé cho biết tối 12-10, phía siêu thị Go! Đà Lạt đã cử sáu người đại diện đến nhà bé để gặp gỡ, trao đổi và xin lỗi trực tiếp gia đình. Đại diện siêu thị mang theo một thùng sữa làm quà tặng và thể hiện thái độ cầu thị, thiện chí khắc phục sai sót.

Tuy nhiên, gia đình không nhận quà, đồng thời khẳng định không trách cá nhân những người đại diện, bởi vấn đề không nằm ở con người mà ở quy trình xử lý vụ việc.

Tại buổi làm việc, gia đình đã bổ sung ý kiến vào biên bản, đề nghị siêu thị cần có thông tin minh bạch, công khai về vụ việc, xem đây là cách thể hiện sự cầu thị, nhận trách nhiệm và cam kết thay đổi quy trình nhằm bảo vệ quyền trẻ em trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.