Làm móc chìa khóa tặng tình nguyện viên hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

(PLO)- Những ngày này, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi, quận Bình Thạnh) đang làm móc chìa khóa có hình vẽ các tình nguyện viên hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM, như một món quà động viên tinh thần các "chiến sĩ trẻ". 

Ban đầu, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy chỉ dự định làm một vài móc chìa khóa, dựa theo hình vẽ các tình nguyện viên (TNV) để gửi tặng người có mặt trong bức tranh đó.

Nghĩ là làm, sau khi hoàn thành xong một vài mẫu, chị đăng bài gửi tặng móc chìa khóa trong nhóm Go Volunteer (nhóm điều hành các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM). Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều TNV đã gửi hình ảnh của thành viên trong nhóm, mong chị có thể làm tặng cho nhóm mình.

"Tôi rất bất ngờ và rất vui khi được các TNV đón nhận, nên cố gắng làm để các bạn có món quà tinh thần nhỏ. Vì cũng còn làm việc online nên tôi tranh thủ làm mỗi ngày làm một ít để món quà đến được tay các bạn sớm" - chị Thúy chia sẻ. 

Chị Thúy mất khoảng 30 phút để hoàn thiện một sản phẩm. Dựa theo hình vẽ được gửi, chị phác thảo hình mẫu ra giấy, rồi vẽ trực tiếp lên miếng nhựa trong. Tiếp theo, chị tô màu hình vẽ trên miếng nhựa bằng bút màu marker và chì màu. Sau đó, chị dùng máy khò nhiệt để làm tấm nhựa co lại, cứng hơn; cuối cùng là khoan lỗ và lắp khoen móc chìa khóa vào để có thành phẩm cuối cùng. 

Những móc chìa khóa với đủ các khoảnh khắc đáng yêu. Ảnh: NVCC

Chị cười: "May mắn là có một người bán nguyên liệu làm móc chìa khóa ở ngay quận tôi ở nên mới liên hệ và đặt mua được. Chỉ lo không làm kịp để gửi tặng các bạn vì sau ngày 15-9, vào năm học mới thì thời khóa biểu sẽ kín hơn, các TNV cũng trở lại với công việc riêng của mình. Nhưng nếu các bạn vẫn thích và không ngại chờ đợi thì tôi vẫn sẽ làm tặng tiếp".

Hiện tại, chị Thúy đã làm xong hơn 100 chiếc móc chìa khóa và chuẩn bị gửi tặng các TNV. Chị mong rằng sẽ lan tỏa được hình ảnh vui tươi, đáng yêu, lạc quan của các TNV đến người dân TP.HCM. Nhất là khi thành phố đang căng mình chống dịch căng thẳng.

Hơn 100 chiếc móc chìa khóa đã được hoàn thành. Ảnh: NVCC

Cao Ngọc Ánh Dương là một trong số các TNV đầu tiên nhận được móc chìa khóa. Hơn một tháng nay, Ánh Dương đã hỗ trợ thống kê danh sách người dân tiêm vaccine tại các quận.

Dương nói: "Biết chị Thúy làm móc chìa khóa tặng TNV nên tôi đã nhờ chị làm một cái, nhưng lại được chị tặng thêm một cái nữa. Lần đầu có móc khóa hình bản thân trong bộ đồ tình nguyện nên tôi rất thích, như được tiếp thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.