Lái xe taxi hướng dẫn sản phụ sinh ngược thành công trên xe

(PLO)- Sản phụ mang thai ngôi ngược không ngờ được tài xế taxi Mai Linh hướng dẫn cách thở và rặn, giúp sinh thường mẹ tròn con vuông. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, Tập đoàn Mai Linh tổ chức trao thưởng, tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” cho lái xe Đỗ Văn Tuấn. Anh Tuấn là người đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ mang thai ngôi mông trên xe vào sáng 1-12.

Lái xe Đỗ Văn Tuấn được tuyên dương về hành động đỡ đẻ cho sản phụ mang thai ngôi ngược.

Lái xe Đỗ Văn Tuấn được tuyên dương về hành động đỡ đẻ cho sản phụ mang thai ngôi ngược.

Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 1-12, anh Tuấn nhận lệnh đón khách từ tổng đài di chuyển từ Chung cư Sunrise City đến Bệnh viện Quận 7. Khi đến địa điểm đón khách, anh mới biết khách hàng là thai phụ (sinh năm 1987, trú tại quận 7).

Trên đường đến bệnh viện, sản phụ Hoàng Yến đi cùng mẹ ruột. Khi xe chạy được khoảng 2 phút, đến đoạn Nguyễn Thị Thập giao với Nguyễn Hữu Thọ thì chị Yến đau quặn bụng, có biểu hiện chuyển dạ. Hiểu được tình hình lúc này, anh Tuấn đã cùng người nhà trấn an và từng bước hướng dẫn sản phụ hạ sinh bé trai ... trên xe. Sau đó, anh Tuấn nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện và hỗ trợ gia đình chị Hoàng Yến làm thủ tục nhập viện.

Được biết, tính đến nay, đã có 260 em bé chào đời trên xe taxi Mai Linh trên toàn quốc. Gắn bó với Mai Linh 27 năm, anh Tuấn vui vẻ chia sẻ về hành động nhân văn của mình: “Đây là chuyện lái xe nên làm mà. Chúc mừng gia đình Hoàng Yến đón thêm một thành viên mới, đón chờ một mùa Tết sum vầy và hạnh phúc”.

Chị Hoàng Yến và con đã được xuất viện về nhà và rất cảm kích hành động của tài xế Mai Linh.

Chị Hoàng Yến và con đã được xuất viện về nhà và rất cảm kích hành động của tài xế Mai Linh.

Hiện tại, chị Yến và con đã xuất viện trở về nhà, sức khỏe cả hai đều tốt. Gia đình cho biết bé trai nặng 2,8 kg. Chia sẻ về lần vượt cạn thứ 2 của mình, sản phụ Yến cho biết qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán thai có dấu hiệu chuyển dạ, đặc biệt nhấn mạnh đây là ca đẻ khó vì thai ngôi ngược. Với hi vọng xoay ngôi thai trước ngày dự sinh, chị được bác sĩ khuyên mỗi ngày nên đi bộ kết hợp vận động nhẹ.

“Nhờ chăm chỉ tập bơi và đi bộ 4 km mỗi ngày mà em bé trong bụng tôi xoay hướng nằm. Lúc đau bụng trên taxi, anh Tuấn hướng dẫn tôi bám chặt tay vào ghế, cố gắng lấy hơi 3 lần… và con đã chào đời, khóc ré lên một tiếng. Khi đó, tôi chỉ biết nói tạ ơn anh lái xe vì đã nhiệt tình và hết lòng giúp đỡ cho tôi “mẹ tròn con vuông” - chị Hoàng Yến cảm kích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.