Lại một đứa trẻ bị bỏ rơi thương tâm

(PL)- Bà Nguyễn Thị Sáu, Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết sẽ giao bé gái bị bỏ rơi (ảnh) cho trung tâm bảo trợ xã hội nếu không có thân nhân đến nhận. Bé gái bị bỏ rơi tầm khoảng bảy tháng tuổi, nặng 8 kg.
Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 18-10, ông Lê Văn Cam (khối Tứ Hà, phường Điện Ngọc) nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ ở trước cổng nhà. Khi ông bước ra bên ngoài đến chỗ thùng xốp thì phát hiện một bé gái đang khóc thét và co ro vì lạnh.

Ngay sau đó, ông Cam bế đứa bé đang trong tình trạng sốt cao vào nhà và kêu gọi người hàng xóm cùng chăm sóc ban đầu. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo lên chính quyền địa phương để nhờ tìm thân nhân của bé gái. Tuy nhiên, đến chiều 19-10 vẫn không có ai đến nhận đứa trẻ này. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền mua sữa và tã lót cho bé. Đến sáng 20-10, tình trạng sức khỏe của bé gái đã tạm thời bình phục, có thể uống sữa được và không còn khóc nhiều như trước.

Trước đó, tại TP Hội An (Quảng Nam) cũng có một bé trai bảy tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa trong tình trạng tương tự.

QUANG NAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.