Lá thư của Giám đốc VQG Nam Cát Tiên gửi bé lớp 3

(PL)- Bé Ngô Thanh Giang, vừa học xong lớp 3/2, Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, Biên Hòa, Đồng Nai, vừa rồi có chuyến đi về Vườn quốc gia (VQG) Nam Cát Tiên cùng rất nhiều bạn nhỏ khác ở trong nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam.

Sau chuyến đi, bạn nhỏ này đã viết thư và vẽ một bức tranh có tên “Gấu ăn” để gửi tặng cho các nhân viên ở VQG này.

Thư viết: “Con tên là Ngô Thanh Giang, con học lớp 3/2, Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức. Qua chuyến đi học hỏi tại VQG Nam Cát Tiên trong hai ngày 3 và 4-6, con biết được nhiều điều về cây, các con vật... Con vẽ bức tranh “Gấu ăn” tại trung tâm cứu hộ gấu - VQG Nam Cát Tiên, con muốn gửi tặng bức tranh và gửi lời cảm ơn đến VQG Nam Cát Tiên”.

Đáp lại bức thư dễ thương của Giang, ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc VQG Nam Cát Tiên, cũng đã gửi đến em một bức thư:“… Chú vô cùng bất ngờ, hạnh phúc và xúc động nhận được quà và thư của con, lời đầu thư, thay mặt lãnh đạo VQG Cát Tiên gửi tới con cùng toàn thể gia đình con lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất!

Bức tranh “Gấu ăn” mà Thanh Giang vẽ tặng các nhân viên ở vườn quốc gia. Ảnh: GĐCC

Thanh Giang yêu quý!

VQG Cát Tiên là một trong 31 VQG của cả nước, nơi đạt nhiều danh hiệu cao quý: Khu dự trữ sinh quyển 49 của thế giới (2001), Khu đất ngập nước có tầm quan trọng thế giới (Ramsar Bàu Sấu, 2005), Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt (2012), nơi có hệ thống động, thực vật phong phú, đa dạng, rừng mưa nhiệt đới còn sót lại miền Đông Nam bộ, nơi có khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, nơi được các nhà khoa học, du khách trong và ngoài nước quan tâm. Đặc biệt là nơi lý tưởng cho học sinh, sinh viên khám phá, nghiên cứu, học tập.

Với hai ngày ngắn ngủi, chú nghĩ con mới biết sơ về VQG Cát Tiên, còn rất nhiều điều cần khám phá đang chờ con nhưng quan trọng là con đã có niềm đam mê về tự nhiên. Chú hy vọng con luôn thắp ngọn lửa đam mê đó. Và Cát Tiên luôn chào đón con.

Chúc con luôn khỏe mạnh, học giỏi, chăm ngoan!

Thân ái chào con và hẹn gặp lại!”.

Ông Diện chia sẻ rằng với những nhân viên làm công tác bảo tồn tại VQG, có người đến tham quan và chia sẻ, gửi lời cảm ơn mà đặc biệt là từ các em nhỏ luôn khiến các nhân viên thấy hạnh phúc và có thêm động lực để làm nghề.

“Bức thư của cháu khiến chúng tôi cảm nhận được rằng công việc mà chúng tôi đang làm vẫn luôn có ý nghĩa, giúp các bé cảm nhận được thiên nhiên, yêu thiên nhiên và có thêm nhiều hiểu biết. Chúng tôi luôn mong muốn mình trở thành bạn của các bé và hy vọng một ngày nào đó đón bé trở lại đây” - ông Diện nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.