Kyo York: Có một chữ trên đời ghê gớm lắm đó là ‘tiếc’

(PLO)- “Thích cái gì cứ chạy theo. Có một chữ trên đời này ghê gớm lắm đó là "tiếc", đừng để tiếc nuối”.

Nam ca sĩ Kyo York đã chia sẻ như vậy trong buổi ra mắt sách của nhà văn Dương Thuỵ. Buổi ra mắt truyện 18+ Em rắc thính anh thả tình vừa diễn ra sáng nay (20-12) tại đường sách TP.HCM.

Chương trình Nhà văn Dương Thuỵ kỉ niệm 17 năm song hành cùng NXB Trẻ, giao lưu tặng chữ kí 'Em rắc thính anh thả tình'. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Sáng sớm chủ nhật - ngày cuối tuần, tiết trời Sài Gòn se lạnh khiến người ta chỉ muốn trùm chăn nằm ngủ nhưng rất nhiều độc giả đã có mặt tại sân khấu A của đường sách để đợi giao lưu, người trẻ có, người lớn tuổi có,…

Họ đến để được gặp Kyo York và nghe Dương Thuỵ - nữ nhà văn với rất nhiều tác phẩm chạm đến trái tim của hàng triệu độc giả, trong đó phải kể đến: Oxford thương yêu (Beloved Oxford, 2007) – cuốn sách từng bán chạy với 115.000 bản, kể chuyện.

Trong buổi ra mắt, câu chuyện tình yêu đầu đời của nam ca sĩ Kyo York tại Việt Nam được chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Đó là mối tình với cô gái miền Tây xinh đẹp. Cô gái ấy chính là động lực thôi thúc Kyo York học nói tiếng Việt và giao tiếp bằng tiếng Việt thành thạo như hiện tại.

Kyo York: Có một chữ trên đời ghê gớm lắm đó là ‘tiếc’. ẢNH: NGUYỄN TRÀ.

“Sẽ có những biến cố sẽ xảy ra với cuộc tình. Con người vô cùng thực dụng nhưng vì tình yêu, con người có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là ngu. Tình yêu đúng là phép thuật trên đời. Tôi vẫn nói với nhiều người rằng: mình còn trẻ mình còn có cơ hội thất bại. Nhưng một bộ phận người trẻ hiện nay rất thiếu tự tin. Muốn làm phải làm, đừng đánh mất cơ hội. Không ai hoàn hảo hết, phát huy thế mạnh sẽ giúp mình tỏa sáng. Thích cái gì cứ chạy theo. Có một chữ trên đời này ghê gớm lắm đó là "tiếc". Đừng để hối tiếc!”, Kyo York trải lòng.

Suốt buổi giao lưu, Dương Thuỵ nói không nhiều, không nói nhiều về sách mà cũng chẳng nói nhiều về mình, chị để cho những độc giả đã đọc truỵện của mình cảm nhận và chia sẻ.

Nhà văn Phan Hồn Nhiên chia sẻ trong buổi giao lưu. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

“Đã rất lâu rồi, tôi mới có lại cảm giác phải đọc hết muốn cuốn sách như vậy. Chúng tôi thường ngủ sớm, nhưng hôm ấy tôi phải nói với con gái rằng: cho mẹ đọc thêm một chút xíu”, một bạn đọc kể chuyện.

Với lối văn dung dị, giọng văn hóm hỉnh rất riêng của Dương Thuỵ, câu chuyện khiến đọc giả như cuốn theo từng trang sách, không thể dừng lại.

Điều cốt lõi chính là những giá trị nhân văn tác phẩm để lại trong lòng bạn đọc: Vi là một thực trạng của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện nay.  

Nhà văn Dương Thuỵ kí tặng sách. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

“Mạng xã hội cũng góp phần làm giới trẻ thêm buồn bực khi phải chứng kiến cả thế giới đều hạnh phúc trừ bản thân mình. Tôi muốn góp một tiếng nói cảm thông đến họ, và mong họ tích cực nhận ra: thế giới này dù có làm người ta trầm cảm, thì vẫn là một thế giới đáng sống!”, Dương Thuỵ trải lòng.

Khi phải chứng kiến cả thế giới đều hạnh phúc trừ bản thân mình, bạn hãy thử đọc cuốn sách này Em rắc thính, anh thả tình của nhà văn Dương Thuỵ..

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.