Kỳ tích: 2 bé song sinh chào đời cách nhau 5 tuần

(PLO)- Sản phụ 26 tuổi đã vượt qua thử thách sinh tử để đón 2 bé song sinh chào đời cách nhau 5 tuần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-12, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết đã tiếp nhận một trường hợp sản phụ mang song thai đặc biệt.

Cụ thể, chị LTH (26 tuổi, TP Hà Nội) mang thai đôi nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ở tuần thai thứ 24, chị H bắt đầu có dấu hiệu đau tức bụng và ra dịch nhầy. Ngay lập tức, chị đến một bệnh viện tại Hà Nội để kiểm tra và được chẩn đoán cổ tử cung đã mở.

Dù đã được khâu cổ tử cung, chỉ sau sáu ngày, vết khâu bị hở, chị H được chuyển gấp đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong tình trạng một thai nhi đã vỡ ối và có dấu hiệu nhiễm khuẩn.

Các bác sĩ buộc phải để bé trai chào đời ở tuần thai thứ 26, nặng 730g. Bé được chuyển ngay lên Khoa Sơ sinh để hồi sức và chăm sóc đặc biệt.

Lúc này, việc giữ lại thai nhi thứ hai trở thành một quyết định vô cùng thách thức bởi nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Cùng với đó, nếu chào đời quá sớm, cả hai bé đều đối mặt với nguy cơ di chứng về thần kinh, phổi, mắt...

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và giải thích rõ với gia đình sản phụ về các nguy cơ, bác sĩ Nguyễn Biên Thùy, Phó trưởng khoa Sản bệnh A4, người trực tiếp tiếp nhận và điều trị cho sản phụ, đã quyết định giữ lại thai nhi thứ hai.

2-be-song-sinh-chao-doi-cach-nhau-5-tuan.jpeg
2 bé song sinh chào đời cách nhau 5 tuần

Sản phụ H được áp dụng phác đồ điều trị kháng sinh mạnh kết hợp sát khuẩn, xét nghiệm hàng ngày và theo dõi sát sao. Chỉ sau một tuần, cổ tử cung của sản phụ dần đóng lại, các dấu hiệu nhiễm khuẩn giảm hẳn, thai nhi tiếp tục phát triển ổn định trong bụng mẹ.

Đến tuần thai thứ 31, do xuất hiện dấu hiệu tiền sản giật nặng, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Ca mổ thành công, bé gái nặng 1,2kg chào đời và được đưa đến Khoa Sơ sinh để tiếp tục chăm sóc đặc biệt.

Sau hơn một tháng được các y bác sĩ tận tình chăm sóc, bé gái khỏe mạnh, đạt cân nặng 2,5kg, đã trở về vòng tay bố mẹ.

Bé trai, tuy sinh non ở tuần thứ 26, cũng đã có những tiến triển tích cực, tăng từ 730g lên 2,3kg. Hiện, bé vẫn được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh, dự kiến sẽ sớm được đoàn tụ cùng gia đình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.