Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Abyei

(PLO)- Đội Công binh số 3 đã tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 1 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27- 2, Đội Công binh số 3 tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 1 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2025).

Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Abyei. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Phát biểu tại buổi gặp, Trung tá Phạm Văn Hảo, chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, Đội trưởng Đội Công binh số 3, khẳng định: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Lương y phải như từ mẫu”, thời gian qua cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 1 đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban chỉ huy Đội làm tốt công tác bảo đảm quân y, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe bộ đội và phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó cán bộ, nhân viên bệnh viện đã tích cực tăng gia nâng cao đời sống, củng cố cải tạo cảnh quan đơn vị sáng – xanh – sạch – đẹp. Ngoài ra còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, giao lưu đối ngoại tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Có mặt tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Khu vực Hành chính Đặc biệt Abyei xúc động chia sẻ: Trước thềm 27-2, Bệnh viện Dã chiến cấp 1 đã tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần hữu nghị, chia sẻ và hợp tác chuyên môn.

Bằng tâm huyết và sự tận tình, cán bộ, nhân viên đã trao tặng nhiều loại thuốc men thiết yếu cho Bệnh viện Abyei, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tại khu vực.

Bên cạnh đó, hai bên đã có những buổi trao đổi chuyên môn sâu sát, chia sẻ kinh nghiệm trong khâu chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.

ky-niem-70-nam-ngay-thay-thuoc-viet-nam-tai-abyei-chau-phi-3.JPG
Bộ đội Việt Nam đã có các hoạt động tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân Abyei. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Hoạt động đặc biệt ý nghĩa nhất chính là buổi khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân Abyei. Hàng trăm lượt người đã được hưởng lợi từ chương trình này, gồm các bệnh nhân cao tuổi, phụ nữ và trẻ em - những đối tượng thiếu thốn điều kiện y tế nhất.

Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Abyei không chỉ thể hiện sự chân tình, nhân văn trong nghề y Việt Nam, mà còn là cầu nối tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và người dân Abyei, góp phần vào sứ mệnh hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.