KTX khuyến khích về quê: Sinh viên về hay ở?

(PLO)- Ký túc xá khuyến khích về quê, nhưng sinh viên còn bài tập ở trường, quê nhà vừa có ca nhiễm COVID-19 mới,... khiến sinh viên băn khoăn ở hay về. 

Ban quản lý Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM vừa có thông báo khuyến khích sinh viên về quê để đảm bảo an toàn cho mùa dịch. Nhiều sinh viên lựa chọn về quê, nhưng cũng nhiều người muốn ở lại vì học tập, công việc và sự an toàn của gia đình. 

"Đi về nhà" để phòng dịch

Sau khi các trường có quyết định học trực tuyến, nhiều sinh viên sống tại ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM lựa chọn nghỉ hè sớm, đi về nhà. 

Nguyễn Quách Hải Đường (sinh viên năm nhất, trường ĐH Bách khoa) đã book Grap để đến nhà người quen ở trung tâm thành phố, cùng họ đi ô tô của gia đình về quê ở Cà Mau. 

Nguyễn Quách Hải Đường về quê tránh dịch. Ảnh: KHÁNH CHI

Hải Đường cho biết, cô đã khai báo y tế tại website của KTX, đóng gói đồ dùng trong phòng trước khi về và lựa chọn đi Grap để tránh nơi đông người. "Tôi thấy có nhiều sinh viên ra về sau khi KTX khuyến khích sinh viên về quê. Tôi nghĩ nếu sinh viên vắng dần thì các quán xá ở đây sẽ đóng cửa, không có đồ ăn nên tôi cũng về. Sau khi về nhà, tôi sẽ luôn tuân thủ quy tắc 5K, khai báo y tế, tải Bluezone và nhắc nhở mọi người xung quanh cũng thực hiện giống mình" - Hải Đường chia sẻ.

Giống như Hải Đường, Nguyễn Duy Hoàng (sinh viên năm nhất, trường ĐH CNTT) cũng về thăm nhà ở Gia Lai cho đến khi trường có thông báo đi học trở lại. Hoàng đã mang hết tài sản có giá trị và đóng gói đồ dùng tại phòng theo thông báo của KTX.

Nhiều sinh viên chọn đi Grap đến bến xe để tránh tiếp xúc với nhiều người. Ảnh: KHÁNH CHI

Hoàng nói: "Trường cho học online nên tôi quyết định về nhà để thăm nhà, về quê cũng an toàn hơn là ở thành phố. Tôi đã book Grap để lên bến xe, tránh tiếp xúc với nhiều người và khai báo y tế trước khi về nhà. Về đến nhà, tôi sẽ hạn chế đi lại và tiếp xúc với nhiều người vì bản thân vừa từ thành phố về. Tôi sẽ trở lại KTX khi có thông báo của trường. Sau khi vào lại thành phố, tôi cũng báo với trưởng tòa nhà và khai báo y tế trước khi vào KTX".

Ở lại vì là F

Không thể về vì ở quê đang là vùng dịch, Lê Thị Thu Hà (sinh viên năm cuối, trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) đã quyết định ở lại KTX. Thu Hà vừa kết thúc đợt thực tập, hiện đã tìm được công việc mới. Quê của Hà (tỉnh Quảng Trị) cũng vừa ra thông báo có bệnh nhân nhiễm COVID-19 đi qua nhiều nơi.

"Tôi là sinh viên ngành du lịch, tìm được việc trong mùa dịch rất khó. Nếu về quê, tôi sẽ khó tìm lại công việc mới. Ra trọ cũng rất tốn kém, tôi muốn ở KTX để tiết kiệm tiền để phụ giúp bố mẹ ở quê. Trong mùa dịch, tôi luôn đeo khẩu trang khi làm việc, mua nước rửa tay khô mang theo bên mình để tiện sử dụng và khai báo y tế mỗi ngày trên website của KTX" - Hà tâm sự.

Sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vẫn ở lại vì trường chưa có thông báo học trực tuyến. Ảnh: KHÁNH CHI

Còn đối với Châu Chí Cường (sinh viên năm nhất trường ĐH Bách khoa), anh buộc phải ở lại vì thuộc diện F. Sau khi biết được thông tin một bệnh nhân COVID-19 có đi qua chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 3) cùng thời gian với mình, Cường đã chủ động khai báo y tế với Trạm y tế của KTX.

Anh hiện đang tự cách ly và chủ động giữ khoảng cách với 2 bạn cùng phòng. Anh chủ động trong việc đi mua đồ ăn và luôn đeo khẩu trang. Sau khi hết thời gian tự cách ly, anh sẽ về quê ở Kiên Giang và trở lại KTX khi có thông báo của trường.

Lê Thị Yến Vy (sinh viên năm nhất, trường ĐH Bách khoa) thì cho rằng nếu đi xe khách về quê, tiếp xúc nhiều người sẽ không an toàn cho bản thân và gia đình. Mặc dù trường ĐH Bách khoa đã cho sinh viên học trực tuyến, nhưng lớp của Yến Vy vẫn có nhiều bài tập phải nộp trực tiếp cho giáo viên.

Yến Vy (bên phải) và bạn đeo khẩu trang khi học bài ở phòng tự học. Ảnh: KHÁNH CHI

"Nếu về nhà lúc này sẽ không tiện cho việc học của tôi. Tôi sẽ ở lại để làm bài và bảo vệ bản thân mình, tránh đi vào trung tâm thành phố", cô tâm sự. Trong lúc làm bài tập nhóm ở phòng tự học của KTX, Vy và bạn của mình cũng đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.