Kiên Giang: 2 người nhập cảnh trái phép để... trốn cách ly

(PLO)- Trường và Linh đã chi ba triệu đồng cho một người Campuchia để được xuống tàu cá nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

Ngày 29-7, thông tin từ Đồn Biên phòng Xà Lực (thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) cho biết đã đưa bốn người nhập cảnh trái phép đến trung tâm Y tế huyện Phú Quốc thực hiện cách ly bắt buộc.

Lực lượng chức năng làm việc với Trần Thị Linh. Ảnh: TXL

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra thuộc Đồn Biên phòng Xà Lực phát hiện một tàu cá chạy từ hướng Campuchia về đảo Phú Quốc (Kiên Giang) có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã phát tín hiệu dừng tàu tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trên tàu có 4 người, gồm: anh Trần Văn Hoàng (chủ tàu), anh Lê Văn Thành (người làm cùng tàu, cùng ngụ huyện Phú Quốc, làm nghề lưới ghẹ). Hai người còn lại là anh Phạm Văn Trường (32 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) và Trần Thị Linh (20 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) mang theo nhiều hành lý, vật dụng.

Lực lượng chức năng làm việc với Phạm Văn Trường. Ảnh: TXL

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Trường và Linh khai nhận lâu nay hai người này làm ăn ở Campuchia. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên hai người có ý định về lại Việt Nam.

Tuy nhiên, do không muốn bị cách ly y tế tập trung trong 14 ngày theo quy định, nên Trường và Linh đã thuê một người Campuchia với giá ba triệu đồng để xuống tàu cá của ông Hoàng trốn về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đại phương đã đưa cả bốn người này đến trung tâm Y tế huyện Phú Quốc thực hiện cách ly y tế bắt buộc, đồng thời sẽ xem xét tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.