Khóc nhưng tự hào lắm, U-23 Việt Nam ơi!

(PLO)- Nước mắt hàng ngàn cổ động viên tại SVĐ Mỹ Đình đã rơi sau trận chung kết của đội tuyển U-23 Việt Nam, buồn nhưng cũng tự hào lắm!
Bàn thắng vào phút cuối của U-23 Uzbekistan đã giúp đội tuyển này giành ngôi vô địch

Bàn thắng vào phút cuối của  U-23 Uzbekistan đã giúp đội tuyển này giành ngôi vô địch. 70.000 cổ động viên tại SVĐ Mỹ Đình như chết lặng, và sau đó là những giọt nước mắt.

Hụt hẫng, tiếc nuối..., đó là những cảm xúc của người hâm mộ.

Hụt hẫng, tiếc nuối..., đó là những cảm xúc của người hâm mộ.

Họ ôm lấy nhau để chia sẻ sự tiếc nuối, tiếc vì U-23 Việt Nam đã không thể giành ngôi vị quán quân.

Họ ôm lấy nhau để chia sẻ sự tiếc nuối, tiếc vì U-23 Việt Nam đã không thể giành ngôi vị quán quân.

Cơn mưa phùn trút xuống Hà Nội càng khiến tâm trạng các cổ động viên trầm lắng hơn.

Cơn mưa phùn trút xuống Hà Nội càng khiến tâm trạng các cổ động viên trầm lắng hơn.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lên sân khấu sau khi trận đấu kết thúc.

Trực tiếp có mặt tại SVĐ Mỹ Đình cùng 70.000 khán giả, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lên sân khấu sau khi trận đấu kết thúc. "Dù không giành chiến thắng, nhưng chúng ta hãy cùng biết ơn các cầu thủ U-23 Việt Nam, biết ơn HLV Park Hang Seo" - Phó Thủ tướng nói. Rồi ông hô vang tên từng cầu thủ và HLV Park, phía dưới hàng nghìn người cùng hô theo.

Dù về nhì, nhưng U-23 Việt Nam đã vô địch trong lòng người hâm mộ. Người đàn ông trong ảnh dẫu rơi nước mắt sau trận đấu nhưng vẫn giơ cao chiếc cúp.

Dù về nhì, nhưng U-23 Việt Nam đã vô địch trong lòng người hâm mộ. Người đàn ông trong ảnh dẫu rơi nước mắt sau trận đấu nhưng vẫn giơ cao chiếc cúp. Ông tự hào vì những gì đội tuyển U-23 Việt Nam đã làm được.

Khóc, tiếc lắm, nhưng tự hào lắm!

Khóc, tiếc lắm, nhưng tự hào lắm!

Hi vọng lại được người hâm mộ nuôi dưỡng cho mùa giải sắp tới. Các cầu thủ Việt Nam hãy tiếp tục làm được nhiều điều hơn năm nay.

Hi vọng lại được người hâm mộ nuôi dưỡng cho mùa giải sắp tới. Các cầu thủ Việt Nam hãy tiếp tục làm được nhiều điều hơn năm nay.

U-23 Việt Nam mãi là niềm tự hào

Lá cờ Tổ quốc vẫn được các cổ động viên giơ cao, dù kết quả trận đấu không được như mong đợi. U-23 Việt Nam mãi là niềm tự hào của họ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.