Khoảnh khắc hài hước của 3 đội trưởng tại 'Cầu thủ nhí 2021'

(PLO)- Trong giờ nghỉ giải lao, 3 đội trưởng cùng MC Sam và HLV Minh Phương đã giết thời gian bằng cách rủ rê chụp hình sống ảo...

Trong lúc giải lao chờ để ghi hình, đội trưởng ST Sơn Thạch đã lôi kéo hai đội trưởng còn lại cùng MC Sam và HLV Minh Phương cùng nhau chụp hình sống ảo. Là người nhỏ tuổi nhất, Ali Hoàng Dương luôn được các anh chị ưu ái cho những kiểu tạo dáng khó đỡ nhất.

Với dáng chụp bế Ali Hoàng Dương trên tay, cả nhóm phải vật vã lắm mới có thể chụp được một tấm hình do cơ thể của nam ca sĩ không linh hoạt và nặng. Vừa thấy thành quả, ST Sơn Thạch đã tỏ vẻ không hài lòng: “Trời ơi, BlackPink người ta nằm dáng đẹp lắm mà”.

Cả nhóm gặp khó khăn khi chụp ảnh vì bế Ali Hoàng Dương. Ảnh: BEE

Không từ bỏ, cả nhóm quyết định chụp lại cho tới khi Ali Hoàng Dương bị MC Sam bóp cổ gây khó thở nên một mực đòi xuống.

Hay ở kiểu pose dáng này, Ali Hoàng Dương nằm ở vị trí cuối cùng nên anh rất khó khăn khi vừa phải làm sao để tươi tỉnh mà vẫn thấy được hết mặt tiền của mình. Sau xem hình, đội trưởng đội Cam mếu máo và cho biết trong hình mình trông như quỷ bởi gương mắt nhăn nhó.

Khi được hỏi tại sao anh lại chọn vị trí đó, Ali Hoàng Dương đáp với giọng bất lực: “Tại Ali nhỏ tuổi nhất mà, nên phải ở dưới chứ. May mà cằm không sửa chứ không là dập cằm”. 

Đội trưởng đội Cam còn thử tạo dáng trồng cây chuối ở khung thành và bị ngã lộn nhào ra sau khiến ai cũng bật cười.

Sau khi ai cũng thấm mệt vì phải chụp quá nhiều hình, ST Sơn Thạch lúc này vẫn miệt mài tìm thêm các kiểu tạo dáng độc đáo để thực hiện khiến MC Sam than thở: “Trời ơi, anh ST vẫn còn kiếm mẫu mới nữa kìa mọi người”.

Sau khi chụp xong 1001 bức hình sống ảo, đội trưởng ST Sơn Thạch nhăn nhó: “Ali nặng dữ vậy trời, anh bê Ali mà vẹo cả sống lưng luôn đó”.

Tuy nhiên, vừa tận hưởng được một chút liền nghe thông báo chuẩn bị ghi hình khiến ST Sơn Thạch hụt hẫng: “Người ta thương đội trưởng của người ta mà không được. Đội trưởng mới chụp hình bị trẹo sống lưng nên nhờ các bé mát-xa cho nhưng chưa làm xong liệu trình đã bị đuổi đi rồi”.

ST Sơn Thạch.

Sau khi chụp hình, Mâu Thủy đã chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng trên khán đài để ăn vặt cùng các cầu thủ nhí. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nữ đội trưởng không tìm được những chiếc kẹo dẻo có hình vòng tròn và đeo vào làm nhẫn.

Trong lúc nói chuyện, Mâu Thủy liên tục đưa tay lên trước camera để khoe đôi nhẫn khủng và than thở dạo này mình rất nghèo. Nữ đội trưởng liên tục đưa hai bàn tay lên hết ôm đầu rồi lại ôm mặt nói: “Cô bị nhức đầu, các bạn đừng nói cô khoe được không, nhà cô nghèo lắm”. 

Mâu Thủy.

Sự khoe mẽ quá lố cặp nhẫn khủng của Mâu Thủy khiến khán giả không nhịn được cười và thấy cô nàng ngày càng dễ thương, đối lập với hình ảnh một Mâu Thủy sắc sảo, mạnh mẽ và cá tính thường thấy.

Chương trình Cầu thủ nhí 2021 được phát sóng lúc 15 giờ 10, thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.