Khi biên cương không chỉ là ranh giới mà là nơi bắt đầu của những ước mơ

(PLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận nhận đỡ đầu nhiều học sinh nghèo nhưng giàu ý chí trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận, 13 suất học bổng thấm đẫm tình quân dân đã được trao tận tay những học sinh nghèo hiếu học đang sinh sống nơi vùng biển biên giới. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, một chương trình nhân văn, bền bỉ và đầy ấm áp.

bộ đội biên phòng
Đại tá Đinh Văn Bộ, Phó Chính ủy BĐBP Bình Thuận phát biểu.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, Đại tá Đinh Văn Bộ, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận gởi lời chúc mừng đến các em vừa vượt qua kỳ thi học kỳ với kết quả tốt. Ông nhấn mạnh: “Những suất học bổng này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là niềm tin, là điểm tựa yêu thương để các em vững bước hơn trên hành trình tìm con chữ”.

Theo đó, 13 em học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí đã được nhận đỡ đầu trong năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Mỗi suất học bổng trị giá 7,4 triệu đồng/năm học, gồm 5,4 triệu đồng hỗ trợ ăn uống và 2 triệu đồng dành cho sách vở, vật dụng học tập. Đằng sau những con số ấy là cả một bầu trời yêu thương được góp nhặt từ trái tim của những người lính biên cương.

bo-doi-bien-phong (2).JPG
Đại tá Đinh Văn Bộ, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận trao học bổng cho các em nhận đỡ đầu theo dự án “Cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường”.

Không chỉ dừng lại ở 13 suất học bổng, BĐBP Bình Thuận còn đang đỡ đầu thêm 40 em học sinh thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường” với mức hỗ trợ 4,5 triệu đồng/em/năm học. Bên cạnh đó, hàng năm, đơn vị cũng kêu gọi mạnh thường quân trao tặng xe đạp, quần áo, sách vở cho hàng trăm em nhỏ khó khăn những món quà không chỉ giúp các em đến trường thuận tiện hơn, mà còn gửi gắm hy vọng vào một tương lai tươi sáng, nơi những giấc mơ không còn dang dở giữa trùng khơi.

Từ những con chữ trên trang giấy, hành trình của các em giờ đây đã có thêm những bàn tay vững chãi nâng đỡ, những người lính đang cùng các em viết tiếp những trang đời bằng yêu thương, bằng hi vọng, bằng cả một niềm tin son sắt vào ngày mai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.