Khen thưởng 'biệt đội' thuyền thúng cứu gần 300 người dân trong mưa lũ

(PLO)- “Biệt đội” thuyền thúng gồm 12 người dân ở Đắk Lắk đã xông vào vùng lũ, giải cứu khoảng 300 người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, cho biết phường vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân và đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk khen thưởng một cá nhân khác đã dũng cảm cứu người dân trong đợt mưa lũ vừa qua.

người dân 003.jpg
UBND phường Bình Kiến khen thưởng người dân đã dũng cảm cứu người trong mưa lũ. Ảnh: B.K

Theo ông Thắng, từ ngày 19 đến ngày 23-11, trên địa bàn phường Bình Kiến xảy ra lũ lụt trên diện rộng, khiến 12 khu phố bị ngập.

Trong thời gian đó, ông Nguyễn Minh Hân, Bí thư chi bộ, Trưởng Khu phố Long Thủy đã huy động được 12 người cùng sử dụng xuồng nhỏ và thuyền thúng để tham gia cứu hộ.

Từ những chiếc xuồng, thuyền thúng thô sơ, cả nhóm 12 người đã cùng lực lượng công an, dân quân dầm mình trong nước lũ suốt hai ngày để sơ tán, cứu khoảng 300 người dân bị mắc kẹt trong lũ dữ.

Sau khi đưa được toàn bộ người dân đến nơi an toàn, những ngày lũ, đội cứu hộ tiếp tục tiếp tế nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói.

UBND phường Bình Kiến đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Riêng ông Trần Văn Luân, được xem là chỉ huy đội cứu nạn nên UBND phường Bình Kiến đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen.

"UBND phường sẽ thành lập đội xung kích cứu hộ, cứu nạn với lực lượng nòng cốt là 12 cá nhân dũng cảm trên và kêu gọi thanh niên cùng tham gia" , ông Thắng nói.

Ông Trần Văn Luân, người được địa phương đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen, cho biết những người trong nhóm của ông đều là dân biển. Vì vậy, ai cũng quen điều khiển thuyền thúng. Khi nghe địa phương kêu gọi hỗ trợ, nhóm của ông lập tức xung phong để vào vùng lũ cứu người.

“Có những chuyến chúng tôi phải quay lại nhiều lần trong đêm tối để tìm người mắc kẹt. Nhiều khi sóng mạnh, thuyền thúng chao đảo nhưng chúng tôi quyết không bỏ sót một ai”, ông Luân nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.