Khẩn: Tìm người trên 2 chuyến bay có tổng cộng 396 hành khách

(PLO)- Sở Y tế Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người  trên 2 chuyến bay có tổng cộng 396 hành khách, sau khi ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 là công chứng viên.

Sáng 3-2, Sở Y tế Hà Nội thông báo tìm hành khách trên 2 chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 là một công chứng viên (BN 1883).

Thứ nhất, chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi TP.HCM cất cánh lúc 6h00 ngày 29-1-2021. Trên chuyến bay có tổng số 185 hành khách.

Thứ hai, chuyến bay QH242 từ TP.HCM đi Hà Nội hạ cánh lúc 21h55 ngày 29-1-2021. Trên chuyến bay có tổng số 211 hành khách.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị những hành khách đi trên 2 chuyến bay này cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 - 0949.396.115.

Trước đó, Bộ Y tế công bố thêm một ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, là công chứng viên, mã số BN 1883.

BN 1883 là nam, sinh năm 1976, nghề nghiệp công chứng viên, địa chỉ ở Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và là F1 của BN 1814. Hiện BN 1883 sức khỏe ổn định, không có triệu chứng bệnh.

Ngày 27-1: Lúc 8 giờ BN 1883 ngồi ở cà phê bên ngoài ở 19 Hoàng Diệu, 9 giờ về cơ quan xong sang Phòng Tư pháp Ba Đình ở 271/25 Liễu Giai, sau đó lên 58 Lạc Chính (khu gần Hồ Tây) rồi về cơ quan gặp vợ chồng anh chị Q. làm cùng.

16 giờ, BN đến văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Hoàng Minh Giám, Nhân Chính, Thanh Xuân) gặp chị L. rồi  về nhà.

Ngày 28-1: 8 giờ 30 có mặt tại Sở Tư pháp Hà Nội, Trần Phú, Hà Đông (ở hội trường lớn để họp), 9 giờ 30 về cơ quan tại Cầu Giấy làm việc (không tiếp xúc với khách).

15 giờ 30 BN sang Phòng Tư pháp Ba Đình làm giấy tờ, sau đó sang Cục lãnh sự nhưng không gặp ai.

Đến Trung tâm tiếng Anh Apro tại tòa nhà A1 - khu Đại học Xây dựng, ngõ 194 Giải Phòng, Phương Liệt, Thanh Xuân.

Ngày 29-1: Bay vào TP.HCM trên chuyến bay Vietnam Airlines lúc 6 giờ 30. Trong khoảng 9 đến 10 giờ thì ngồi quán cà phê Bùi Viện, không nhớ rõ số nhà (chỉ nhớ số lẻ, đầu 2).

Khoảng 11 giờ có anh tên L.  đón chở vào nhà anh họ ở số 5/20 đường Trường Sơn, gặp anh  tên T.  ở đó khoảng 30 phút rồi đi bộ ra sân bay.

Khoảng 21 giờ thì về đến Hà Nội, bay máy bay hãng Bamboo airlines, gửi xe ở sân bay và tự đi về.

Ngày 30-1: Sáng đến cơ quan làm việc, gặp 2 chị em tên S, làm ở Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội, địa chỉ nhà ở Tràng An Complex CT2B, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy.

Khoảng 9 giờ đưa con đi học bóng đá tại Công viên Thanh Nhàn. Từ 9 giờ 30-10 giờ 30 đi đến chợ 8/3 tại phường Quỳnh Mai. 10 giờ 30 đến Công viên Thanh Nhàn đón con về.

15 giờ gặp gia đình nhà bác A. ở số 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, sau đó tiếp tục đến nhà số 23 Giang Văn Minh.

Ngày 31-1: Ở nhà, về nhà mẹ đẻ (377 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) ăn cơm cùng mẹ ruột, anh trai và cháu gái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.