Hút đinh trên Quốc lộ để người đi xe hai bánh không phập phồng khi du xuân

(PLO)- Trước và sau tết Nguyên đán 2024, Đoàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM ra quân hút đinh trên Quốc lộ 1A.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Hôm qua (14-1), rất đông đoàn viên, thanh niên cùng bảo vệ dân phố của phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM ra quân hút đinh trên Quốc lộ 1A và thu được hơn 1 kg” – anh Đỗ Văn Đức, Bí thư Đoàn phường Đông Hưng Thuận, chia sẻ.

Theo Bí thư Đoàn phường Đông Hưng Thuận, Quốc lộ 1A đi qua địa phận phường Đông Hưng Thuận dài khoảng 3 km và có nhiều xe hai bánh lưu thông. Gần đây, các bạn đoàn viên, thanh niên của phường thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh người đi xe hai bánh phải dắt bộ dưới trưa nắng do cán phải đinh. Cũng có trường hợp người đi xe hai bánh loạng choạng suýt ngã do bánh xe trước cán trúng đinh.

hút đinh
Đoàn viên, thanh niên phường Đông Hưng Thuận, quận 12 ra quân hút đinh. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Do vậy, các bạn đề xuất Đoàn phường đứng ra tổ chức hút đinh để đảm bảo an toàn cho người đi xe hai bánh trên Quốc lộ 1A” – anh Đức nói.

Sau buổi ra quân đầu tiên, Đoàn phường Đông Hưng Thuận tiếp tục tổ chức hút đinh từ đây cho tới sau Tết Nguyên đán 2024. Hiện Đoàn phường tổ chức hút đinh mỗi tuần một lần, những tuần sau sẽ tăng lên hai lần.

hut-dinh-1.jpg
Hơn 1 kg đinh thu được sau buổi ra quân hút đinh đầu tiên. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Lâu nay, Quốc lộ 1A luôn là nỗi lo của những người đi xe hai bánh vì sợ cán phải đinh. Trong khi trước và sau tết Nguyên đán 2024, rất đông người đi xe hai bánh trên tuyến đường này để du xuân hoặc đi chúc Tết họ hàng, người quen. Do vậy, đoàn viên, thanh niên phường Đông Hưng Thuận liên tục tổ chức hút đinh để người đi xe hai bánh không phải phập phồng. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ dân phố của phường Đông Hưng Thuận cũng tăng cường tuần tra trên Quốc lộ 1A để ngăn chặn những người cố tình rải đinh” – anh Đức tỏ lòng.

hut-dinh-2.jpg
Nhiều cây đinh có đầu nhọn thu được sau buổi ra quân hút đinh. Ảnh: TRẦN NGỌC

Do công việc nên bà Nguyễn Thị Mai Anh (46 tuổi) thường xuyên đi xe hai bánh trên Quốc lộ 1A và không ít lần phải dắt bộ xe do bể bánh vì cán đinh.

“Tôi mong sao hoạt động này được Đoàn phường Đông Hưng Thuận duy trì thường xuyên để người đi xe hai bánh không còn phải dắt bộ dưới trời nắng” – bà Mai Anh bày tỏ.

“Tôi có lần loạng choạng suýt ngã xuống đường do bánh xe trước cán trúng đinh khi đang đi trên Quốc lộ 1A. Hiện các cháu Đoàn phường Đông Hưng Thuận tổ chức hút đinh, tôi thấy việc làm này hết sức thiết thực nhằm bảo vệ sự an toàn cho người đi xe hai bánh” – ông Trần Minh Thành (56 tuổi) trải lòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.