Huế hỗ trợ cho hơn 200 người từ TP.HCM về quê bằng xe máy

(PLO)- Lực lượng chức năng đã chuẩn bị nước uống, bánh mỳ,... để hỗ trợ những người dân đi xe máy từ các tỉnh miền Nam về quê tránh dịch.

Vào rạng sáng ngày 25-7, hơn 200 người có quê ở các tỉnh miền Trung di chuyển từ các tỉnh miền Nam về tránh dịch bằng xe máy đi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Khi đến đèo Hải Vân (Thừa Thiên Huế), những công dân về Huế sẽ được xe đưa đi cách ly tập trung, những công dân của các tỉnh khác sau khi được uống nước, sữa, bánh mỳ,... được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ thì tiếp tục hành trình về quê.

Hơn 200 người đi xe máy nghỉ chân tại đỉnh đèo Hải Vân.

Ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc có mặt ở đỉnh đèo để tiếp đón số công dân này cho biết, ngay khi nhận được tin báo, có một đoàn người từ TP.HCM di chuyển về quê để tránh dịch bằng xe máy, từ 2 giờ chính quyền huyện và lực lượng công an đã có mặt trên đỉnh đèo Hải Vân, đón và giúp đỡ bà con.

Lực lượng chức năng và người dân chuẩn bị nước, sữa, đánh mỳ,... để hỗ trợ người dân.

Theo cơ quan chức năng, đoàn này di chuyển từ TP.HCM về các tỉnh bằng xe máy gồm có 229 người (trong đó 99 người quê ở Thừa Thiên - Huế và 130 người còn lại ở các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa…).

Họ là những công dân quê chủ yếu ở các tỉnh miền Trung vào TP.HCM để làm công nhân, làm thuê nhiều năm nay. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh tại TP.HCM rất phức tạp nên họ đã quyết định về quê.

Trưa ngày 23-7, những người này bắt đầu xuất phát từ TP.HCM, đến gần 4 giờ sáng ngày 25-7 thì đến đỉnh đèo Hải Vân. 

Ngay khi vừa đến đỉnh đèo Hải Vân, chính quyền huyện Phú Lộc và lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời tiếp tế bánh mì, sữa, nước uống, trái cây... cho 229 công dân này. Ngoài ra, nhiều người dân bán hàng quán trên đỉnh đèo cũng đã hỗ trợ một số thực phẩm khác cho những người dân có nhu cầu.

Sau khi nghỉ ngơi, nhiều người tiếp tục hành trình về quê.

Anh Trần Hậu (trú xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết sau khi lên một nhóm trên Facbook thì được biết TP.HCM cho người dân được trở về quê. Sau đó, Hậu đã rủ thêm bạn bè đi xét nghiệm để được trở về quê hương.

"Trong quá trình di chuyển vì trong cam kết trước khi về quê là phải di chuyển liên tục không được dừng phương tiện ở bất cứ địa phương nào. Vì vậy, chúng em phải thay phiên liên tục để chạy xe. Bây giờ về đến đây rồi, em rất vui mừng" - anh Hậu nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.