Hơn 2.000 học sinh dự kỷ niệm 221 năm ngày mất đô đốc Bùi Thị Xuân

(PLO)- Ngày 18-12, tại trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) đã diễn ra lễ kỷ niệm 221 năm ngày mất nữ đô đốc Bùi Thị Xuân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương trình có sự tham dự của đại diện Ban tuyên giáo quận 1, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo cùng với hơn 2.000 học sinh và đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Mở đầu chương trình, diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang - Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam bộ đã khái quát chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của đô đốc Bùi Thị Xuân, khơi dậy những bài học cao quý về khí chất hiếu trung và bản lĩnh vượt trội của vị nữ tướng thời Tây Sơn.

đô đốc Bùi Thị Xuân
Quang cảnh chương trình kỷ niệm 221 năm ngày mất đô đốc Bùi Thị Xuân.
221-nam-ngay-mat-bui-thi-xuan-6-858.jpg
Thầy và trò THPT Bùi Thị Xuân thành kính dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ vị nữ đô đốc.

Tiếp đó, các em được chứng kiến một nghi lễ long trọng, lễ rước kiệu tiếp nhận hai lễ "đất" và "nước" vào phòng truyền thống của trường. Hai lễ này được ông Châu Kinh Tú (Giám đốc Bảo tàng Quang Trung, Tây Sơn – Bình Định), đích thân đem từ di tích nhà thờ từ đường đô đốc Bùi Thị Xuân vào. Lần lượt thầy trò của trường đã thành kính dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ vị nữ đô đốc Bùi Thị Xuân.

221-nam-ngay-mat-bui-thi-xuan-3-3523.jpg
Lễ rước kiệu tiếp nhận hai lễ "đất" và "nước" vào phòng truyền thống của trường.
221-nam-ngay-mat-bui-thi-xuan-4-9038.jpg
Thành viên CLB Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam Bộ cùng các thầy cô và học sinh nhà trường đã tham gia vở diễn “Đô Đốc Bùi Thị Xuân”, tái hiện lại hình ảnh nữ đô đốc Bùi Thị Xuân - một trong năm nữ kiệt anh thư thời Tây Sơn.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc giáo dục truyền thống là trách nhiệm của nhà trường để bày tỏ tấm lòng trân quý công lao, sự gian khổ và đức hy sinh của các vị anh hùng dân tộc vì nước vì dân.

“Có nhiều cách giáo dục truyền thống khác nhau, nhưng đối với chương trình kỷ niệm 221 năm ngày mất đô đốc Bùi Thị Xuân, nhà trường mong muốn giúp học sinh ôn lại lịch sử truyền thống, văn hóa, hiểu hơn về khí tiết của vị nữ tướng mà chính ngôi trường của các em đang theo học. Để từ đó, mỗi khi nhìn tấm phù hiệu mang tên Bùi Thị Xuân trên ngực áo, các em sẽ thêm tự hào và nhắc nhớ nhiều bài học cao quý để làm người trung hiếu”- thầy Phú nhấn mạnh.

221-nam-ngay-mat-bui-thi-xuan-5-5252.jpg
Các thầy cô giáo cùng chụp ảnh lưu niệm với khách mời tham gia chương trình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.