Hơn 10 tấn rau củ từ CSGT Đắk Nông hỗ trợ người dân TP.HCM

(PLO)- Hơn một chục tấn rau củ được lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông thu gom để gửi đến người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch ở TP.HCM.

Những ngày gần đây, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an toàn giao thông cũng như tham gia công tác phòng chống dịch ở các chốt chặn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã thay phiên nhau tranh thủ những ngày nghỉ để thu gom hơn chục tấn rau củ quả đề gửi tặng người dân TP.HCM trong những ngày chống dịch.

Theo đó, cán bộ chiến sĩ đã thu mua các loại nông sản như khoai lang, bí đỏ, bí xanh, bắp cải.... để vận chuyển về đơn vị làm sạch, phân loại, đóng gói. Sau đó, thông qua những chuyến xe 0 đồng, những sản phẩm này lần lượt được chuyển đến người dân cũng như lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở vùng dịch.

Lực lượng CSGT Đắk Nông thu gom rau quả gửi hỗ trợ đến người dân và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở TP.HCM.

Thượng úy Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Đắk Nông chia sẻ, với mong muốn chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như bà con tại TP.HCM, cán bộ chiến sĩ của Phòng đã tích cực thu gom và vận chuyển để hỗ trợ phần nào.

 “Trong quá trình làm nhiệm vụ, đã rất nhiều lần cán bộ chiến sĩ chúng tôi tâm niệm, giúp được phần nào cho người dân đều quý cả. Vì thế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ “kép” tại các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch ở cửa ngõ ra vào tỉnh, chúng tôi còn phối hợp với lực lượng công an địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm phát tặng nhiều phần quà (đồ ăn nhanh, nước uống) cho người dân ở các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch” Thượng úy Tú nói.

Thượng tá Phạm Quốc Lập – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, để chung tay phòng chống dịch, Phòng đã đã huy động, kết nối, quyên góp và trao tặng nhiều phần quà nghĩa tình cho quân và dân vùng dịch ở TP.HCM và các tỉnh lân cận cũng như các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sau khi thu gom, hàng hóa sẽ được vận chuyển trên những chuyến xe 0 đồng đến vùng dịch.

Chỉ trong vài ngày, đơn vị đã vận động quyên góp và chuẩn bị hơn 10 tấn rau củ quả để giúp đỡ người dân ở TP.HCM. Ngoài ra, lực lượng cán bộ chiến sĩ đã dành thời gian để đi chợ, chế biến hàng chục suất ăn để phục vụ các y, bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly điều trị của tỉnh (Bệnh xá Công an tỉnh).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.