Học sinh nghi uống trà sữa bị ngộ độc đã qua đời

(PLO)- Sau khi được điều trị tích cực tại BV Nhi đồng 1, cô bé suy đa tạng nghi do ngộ độc trân châu trong trà sữa đã trút hơi thở cuối cùng. 
Chiều 25-1, BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) xác nhận bé TTU (14 tuổi, bệnh nhi nghi ngộ độc trân châu trong trà sữa, quê huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã tử vong. Đồng thời, phía gia đình bé U. cũng xác nhận bé đã trút hơi thở cuối cùng vào 2 giờ chiều cùng ngày và gia đình đang làm thủ tục đưa về quê nhà.
Trước đó, vào ngày 11-1, bé U. đi chợ về và mua trà sữa gần nhà uống thì đau bụng dữ dội, nôn ói ra hạt trân châu trong trà sữa kèm theo sốt cao, tiêu chảy.
Gia đình đã chuyển bé vào bệnh viện huyện và BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Tại đây, bé được chẩn đoán suy thận, suy gan, nhiễm trùng tiêu hóa nặng.
Đến ngày 18-1, bệnh nhi được chuyển vào BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp tục điều trị.
Theo BS Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 1, bệnh nhi bị suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, sốc nhiễm trùng, suy thận cấp, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa.
BS Phương nghi ngờ việc nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa của bệnh nhân là do vi trùng xâm nhập từ đường tiêu hóa vào đường máu. Tuy nhiên, BS Phương cho rằng cần phải có điều tra dịch tễ học mới biết chắc được nguyên nhân do đâu, chứ không thể khẳng định nguyên nhân gây bệnh từ trà sữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.