Học sinh lớp 1 ngủ quên trong tủ 4 giờ, cả xã hốt hoảng tìm kiếm

(PLO)- Khi đang tìm kiếm nữ sinh lớp 1 "mất liên lạc", trích xuất camera cho thấy có hai thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang chạy về hướng cổng trường, mọi người suy đoán và thêm lo lắng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-5, chính quyền địa phương và thầy, cô Trường Tiểu học xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, sự việc em NTKG (học lớp 1, trú xã Quỳnh Giang)- bị “mất liên lạc 4 giờ đồng hồ” là do em ngủ quên trong tủ đựng đồ.

Hốc tủ đựng đồ cuối lớp học, nơi em NTKG chui vào nằm ngủ quên 4 giờ đồng hồ. Ảnh: TH.

Hốc tủ đựng đồ cuối lớp học, nơi em NTKG chui vào nằm ngủ quên 4 giờ đồng hồ. Ảnh: TH.

Hôm qua, nhiều người dân và cơ quan chức năng lên mạng xã hội đăng thông tin tìm học sinh NTKG “bị mất liên lạc” khi đang học ở Trường Tiểu học xã Quỳnh Giang. Loa phóng thanh của xã cũng liên tục thông báo, tìm kiếm em G.

Sáng 15-5, em G có đến lớp học, nhưng sau giờ ra chơi, cô giáo phát hiện vắng em G trong lớp học. Cô giáo tìm kiếm không thấy em G nên đã thông báo cho phụ huynh để cùng tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm em G không được, nhà trường và phụ huynh trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu. Công an xã Quỳnh Giang cũng vào cuộc tìm kiếm em G. Trích xuất camera ở gần cổng trường, cơ quan chức năng người dân phát hiện có hai thanh niên lạ mặt có mang khẩu trang chạy xe máy theo hướng về cổng trường. Từ đó, người dân suy luận, nghĩ “việc chẳng lành” nên thêm lo lắng, hốt hoảng.

Cuộc tìm kiếm em G kéo dài từ sáng đến hết buổi trưa cũng không tìm được.

Niềm vui của phụ huynh và người dân khi tìm thấy em NTKG. Ảnh: TH.

Niềm vui của phụ huynh và người dân khi tìm thấy em NTKG. Ảnh: TH.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút chiều 15-5, khi các bạn trở lại lớp học vào buổi chiều thì em G thức giấc chui ra từ chiếc tủ đựng đồ dùng học tập đặt ở cuối lớp. Em G nói với phụ huynh và cô giáo là chui vào hốc tủ nằm và ngủ quên.

Công an và chính quyền xã thông báo với người dân đã thấy em G, mọi người dừng cuộc tìm kiếm em.

Em G được ổn định tâm lý và bố, mẹ đưa về nhà ăn cơm. Sáng nay, em G đã trở lại lớp học tập bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.