Hoa hậu H’Hen Niê cùng nhiều ca sĩ góp mặt tại đêm sự kiện Giờ trái đất 2022

(PLO)- Đêm sự kiện tắt điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 đã thu hút hàng ngàn tình nguyện viên tham gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 26-3, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Đêm sự kiện tắt điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022. Đêm sự kiện với chủ đề Shape Our Future – Kiến tạo Tương lai của chúng ta đã thu hút hàng ngàn tình nguyện viên (TNV) có mặt tại điểm cầu chính Nhà văn hóa Thanh niên (Quận 1).

Đêm sự kiện đã thu hút hàng ngàn tình nguyện viên tham gia. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hơn 80.000 tình nguyện viên tham gia, theo dõi sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2022 thông qua livestream trực tiếp chương trình. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của đại sứ Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 - Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê. Ngoài ra còn có sự tham dự của ca sĩ Bùi Công Nam, ca sĩ Orange và Vũ Đoàn Sắc Màu. 

Ca sĩ Bùi Công Nam biểu diễn tại đêm sự kiện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ca sĩ Orange biểu diễn tại đêm sự kiện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Vũ Đoàn Sắc Màu với tiết mục nhảy “Việt Nam ơi". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Hữu Phong- Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, chiến dịch Giờ Trái đất là một sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và được triển khai thực hiện từ năm 2007. Theo đó, kêu gọi cộng đồng thế giới thực hiện tắt điện hơn một giờ từ 20h30 - 21h30 vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng Ba hàng năm.

Ông Tăng Hữu Phong hy vọng mọi người cùng hưởng ứng chiến dịch và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Trải qua thời gian, mục đích của chiến dịch ngày càng mở rộng hơn theo hướng vận động cộng đồng thay đổi những thói quen sống có lợi cho môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn” - ông Tăng Hữu Phong chia sẻ.

Tại lễ sự kiện tắt điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022, Ban tổ chức (BTC) cũng song song kết nối trực tiếp hoạt động hưởng ứng tắt điện 01 giờ cùng hàng ngàn TNV của 63 tỉnh thành phố trên cả nước và hàng triệu TNV của hơn 5.000 TP của gần 200 quốc gia trên thế giới.

Đại sứ Chiến dịch - Hoa hậu H’Hen Niê cùng các đại biểu tham gia chương trình đếm ngược đến giờ tắt điện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, hàng trăm TNV Dự án Vũ điệu hành động Xanh đã đem đến những vũ điệu hết sức sôi động trên nền các bài hát “Việt Nam những chuyến đi"; “Together in this" “Việt Nam ơi" để góp phần lan toả thông điệp bảo vệ môi trường đến với nhiều bạn trẻ, các TNV và cộng đồng người dân trên toàn cầu.

Hàng trăm TNV cùng những vũ điệu sôi động tại đêm sự kiện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đại sứ Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 - Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê cho biết cô hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất bằng các hành động như chạy bộ, đạp xe,… Cô luôn ghi nhớ câu nói “Hãy tắt tất cả các bóng đèn khi ra khỏi phòng”.

Hoa hậu H’Hen Niê hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất bằng các hành động như chạy bộ, đạp xe. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tôi cảm thấy rất vui và thật sự hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu của đêm sự kiện tắt điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2022. Mong rằng chương trình hưởng ứng Giờ trái đất sẽ ngày càng phát triển và được sự tham gia đông đảo của các bạn TNV trên tất cả mọi miền đất nước” - Hoa hậu H’Hen Niê trải lòng.

Lâm Minh Châu (Phó bí thư Đoàn trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp) là một trong những TNV tham gia đêm sự kiện tắt điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022. Anh cho biết mong muốn góp một phần công lao nhỏ bé cho chiến dịch hưởng ứng Giờ trái đất.

Lâm Minh Châu (bìa phải) cùng các TNV Đoàn trường tham gia chiến dịch. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo anh, giờ trái đất không chỉ diễn ra một giờ mà trong suốt khoảng thời gian của chúng ta, lúc nào cũng nên có những suy nghĩ phải làm sao để cho trái đất ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Mỗi chúng ta đều nên hành động để bảo vệ trái đất cho hiện tại và tương lai.

"Mỗi chúng ta đều nên hành động để bảo vệ trái đất cho hiện tại và tương lai". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Là một người trẻ, bản thân tôi luôn đảm bảo giữ vệ sinh ở bất cứ nơi nào khi đặt chân đến. Cũng với vai trò là một cán bộ Đoàn trường, chúng tôi luôn phát động những chiến dịch để HSSV hưởng ứng dọn dẹp vệ sinh nơi ở, nơi làm việc.

Tôi cũng rất hào hứng vì sự có mặt của các ca sĩ nổi tiếng và Hoa hậu H’Hen Niê trong đêm sự kiện Giờ trái đất. Tôi nghĩ sức lan tỏa của sự kiện âm nhạc sẽ thu hút nhiều người trẻ đến đây, từ đó giúp các bạn hưởng ứng hơn những sự kiện của Giờ trái đất” - TNV Lâm Minh Châu bày tỏ. 

Trẻ em cũng đến tham gia chiến dịch Giờ trái đất 2022. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.