Hoa cà phê nở trắng đồi, nhiều người hái về làm trà

(PLO)- Nhiều người thức dậy từ 4 giờ sáng để lấy những chùm hoa cà phê tràn đầy nhụy thơm về làm trà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày cuối tháng 2, khi hoa cà phê nở rộ, cũng là khi những vườn rẫy ở Đắk Lắk rũ bỏ cái vẻ gai góc của nắng gió, khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi.

hoa cà phê 3.jpg
Hoa cà phê trắng tinh khôi và có mùi hương thơm ngát, khiến nhiều người thích thú. Ảnh: H.V

Từng rẫy cà phê bạt ngàn đồng loạt bung nở hoa, biến những ngọn đồi nhấp nhô thành những "biển mây" trắng tinh, bồng bềnh, khiến ai nấy đều thích thú, mê say ngắm nhìn.

hoa cà phê 15.jpg
Hoa cà phê không chỉ báo hiệu một mùa vụ mới mà còn là biểu tượng văn hóa, gắn liền với đời sống của người dân Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng.

Không rực rỡ như hoa dã quỳ, không kiêu sa như mai đào của Đà Lạt mộng mơ, hoa cà phê ở Đắk Lắk mang một vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc và đậm chất “quê mùa” như chính những người nông dân nơi đây.

Video hoa cà phê nở trắng nương rẫy ở Đắk Lắk.

Sau những ngày nắng gắt, những nụ hoa xanh ngắt được người nông dân tưới nước đã thức giấc, bung cánh trắng muốt, tỏa ra hương thơm nồng nàn, thanh khiết khắp các nương rẫy, triền đồi.

Hoa cà phê cũng không nở lẻ loi mà nở theo chùm, bám chặt vào cành, tạo thành những dải hoa trắng dài tít tắp. Nhìn từ xa, những triền đồi, nương rẫy phủ một màu trắng tinh như vừa trải qua một trận tuyết lớn.

hoa cà phê 13.jpg
Đối với người dân Đắk Lắk, hoa cà phê không chỉ là vẻ đẹp để thưởng lãm mà còn là thước đo niềm hy vọng về một vụ mùa bội phía trước. Ảnh: T.T

Trong văn hóa của người dân vùng đất đỏ Bazan, cây cà phê là hơi thở, là nguồn sống. Mỗi mùa hoa về lại gắn liền với những kỷ niệm của bao thế hệ.

hoa cà phê 7.jpg
Vẻ đẹp của hoa cà phê còn có sức hút kỳ lạ với du khách phương xa. Dịp này, nhiều người đến với phố núi Buôn Ma Thuột cũng tìm đến những rẫy cà phê để được hít hà cái hương thơm đặc trưng đầy thi vị và đắm mình trong sắc trắng tinh khôi. Ảnh: P.Đ

Mỗi đợt hoa cà phê chỉ nở rộ từ 7 đến 10 ngày rồi tàn để nhường chỗ cho những trái non xanh nhú ra. Đời hoa ngắn ngủi nhưng chính vì sự vội vàng ấy mà người dân và du khách càng trân quý khoảnh khắc này hơn. Họ coi đó là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất đầy nắng và gió.

Theo người thân đến Đắk Lắk ngắm hoa cà phê, chị Nguyễn Ngọc Lành, một du khách từ Hà Nội, cảm nhận chị rất ấn tượng với mùi hương dịu nhẹ và sắc trắng tinh khôi của hoa cà phê.

hoa cà phê 23.jpg
Mùa hoa cà phê nở, nhiều người đến các nương rẫy để chụp ảnh làm kỷ niệm. Ảnh: H.V

“Đây là lần đầu tôi đến Đắk Lắk và được ngắm hoa cà phê. Giữa cuộc sống hiện đại hối hả, sắc trắng, hương thơm của hoa cà phê như một khoảng lặng dịu dàng, êm ái”, chị Lành chia sẻ.

Hiện một số doanh nghiệp ở Đắk Lắk đã tận dụng hoa cà phê để làm trà, tạo nên thức uống ngon, đặc trưng của vùng đất Đắk Lắk.

hoa cà phê 12.jpg
Từng chùm hoa trắng muốt nở trắng nương rẫy. Ảnh: T.T

Ông Lê Văn Vương, giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vương Thành Công (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), cho biết công ty ông liên hệ trước với những vườn cà phê hữu cơ.

Khi hoa nở, công ty ông cử người vào nương rẫy từ lúc 4 giờ sáng để giành phần với ong. Bởi lúc đó, ong chưa đi hút mật, nhụy hoa cà phê còn giàu hương thơm, khi làm trà sẽ ngon hơn.

hoa cà phê 10.jpg
Sáng sớm là thời điểm nhiều người chọn vào nương rẫy để chụp hình cùng hoa cà phê. Ảnh: H.V

“Chúng tôi chọn những vườn cà phê hữu cơ để lấy hoa làm trà. Việc lấy hoa còn nguyên nhụy sẽ giúp trà hoa cà phê thơm ngon hơn”, ông Vương chia sẻ bí quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.