Hỗ trợ gia đình học sinh tử vong do ngộ độc tại iSchool Nha Trang 21 triệu đồng

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các sở ngành đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình học sinh iSchool Nha Trang tử vong do ngộ độc thức ăn và hỗ trợ 21 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết lãnh đạo sở đã đến nhà viếng và chia buồn với gia đình em L.Z.X, sinh năm 2016, quốc tịch Malaisia, ngụ TP Nha Trang, tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang.

Ông Bùi Xuân Minh thông tin về việc viếng thăm gia đình học sinh iSchool Nha Trang tử vong. Ảnh: HH

Ông Bùi Xuân Minh thông tin về việc viếng thăm gia đình học sinh iSchool Nha Trang tử vong. Ảnh: HH

Theo ông Minh, gia đình nạn nhân đang chuẩn bị thủ tục lo hậu sự cho cháu X. Công an tỉnh Khánh Hòa có đề nghị gia đình giữ thi thể nạn nhân lại để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên gia đình vẫn đang phân vân.

Ngày 21-11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã cùng lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, TP Nha Trang đến nhà chia buồn cùng gia đình học sinh tử vong.

UBND tỉnh đã chỉ đạo TP Nha Trang hỗ trợ gia đình nạn nhân với số tiền 21 triệu đồng. Đồng thời, giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc xử lý người nước ngoài tử vong đúng quy định.

Ban Giám hiệu trường iSchool Nha Trang cũng chủ động đến nhà học sinh, an ủi, động viên phụ huynh và giúp đỡ gia đình lo các thủ tục cuối cùng cho cháu. UBND tỉnh cũng đã giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh đúng quy định hiện hành.

Khánh Hòa giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh xử trí trường hợp em X tử vong. Ảnh: TQ.

Khánh Hòa giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh xử trí trường hợp em X tử vong. Ảnh: TQ.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, bệnh nhân X vào Bệnh viện 22-12 lúc 1 giờ 30 ngày 18-11, trong tình trạng nôn ói nhiều, mệt, đau bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp, hạ K máu.

Các bác sĩ đã truyền kháng sinh, bù dịch, điện giải. Tuy nhiên, đến tối 19-11, bệnh nhân mệt, lơ mơ, co giật, tím, ngưng tim. Lúc này, bệnh viện chẩn đoán cháu X. sốc nhiễm trùng nên đã hồi sức và chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận và chuyển đến hồi sức Nhi theo dõi, cho thở máy, truyền dịch, kháng sinh và vận mạch.

Đến sáng 20-11, cháu X li bì, sốt 39 độ, huyết áp và nhịp tim phụ thuộc vận mạch, thở máy ống nội khí quản, dấu hiệu suy đa phủ tạng. Bệnh viện đã chỉ định chuyển tuyến vào Nhi đồng 2 TP.HCM. Tuy nhiên cháu X đã mất trên đường đi chuyển viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.