'Hố sụt tử thần', sự kết hợp cực thú vị giữa chủ đề thảm họa và yếu tố hài hước

(PLO)- 'Hố sụt tử thần' tạo được điểm nhấn nhờ sự kết hợp giữa yếu tố sinh tồn căng thẳng và những miếng hài duyên dáng, cũng như ẩn chứa thông điệp sâu cay châm biếm xã hội Hàn Quốc.

Năm 2021 là một cột mốc đáng nhớ đối với cộng đồng yêu phim Hàn Quốc, khi hàng loạt series do nước này sản xuất đều gây được ấn tượng mạnh mẽ nơi người xem châu Á lẫn quốc tế như: Squid Game, Hellbound, D.P. hay Hometown Cha-Cha-Cha…

Mặc dù kém sôi nổi hơn trước bởi ảnh hưởng của đại dịch, nền điện ảnh xứ kim chi vẫn cho ra mắt khá nhiều tác phẩm nổi bật mà Hố sụt tử thần (Sinkhole) là ví dụ tiêu biểu.

Tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp lý thú giữa yếu tố thảm họa và hài hước lầy lội. Ảnh: LE

Chỉ sau 5 ngày công chiếu tại quê nhà, bom tấn thuộc thể loại thảm họa/thiên tai trên đã lập kỷ lục bán 1 triệu vé, một thành tích mở màn hết sức khả quan.

Bên cạnh chất sinh tồn gay cấn, bộ phim cũng ghi điểm bởi yếu tố hài hước được cài cắm duyên dáng. Giữa những khoảnh khắc tưởng chừng khó thể nghiêm túc hơn, Hố sụt tử thần lại làm chúng ta bật cười trước lối hành xử lầy lội xuất phát từ tính cách nhân vật, cộng thêm loạt tình huống đậm chất “luật hoa quả”.

Các tác phẩm điện ảnh Hàn lấy đề tài thảm họa thường chứa đựng ẩn ý châm biếm xã hội, và Hố sụt tử thần cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Sử dụng câu chuyện bi hài, đạo diễn Kim Ji Hoon ngầm phản ánh thực trạng giá nhà cửa ở các khu đô thị cứ tăng chóng mặt mỗi năm, đồng thời mang lại tiếng cười sâu cay nhờ đánh trúng tim đen giới văn phòng thế hệ 8X – 10X.

Hàng loạt biến cố cứ liên tục ập đến khiến cho bọn họ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Theo “tiêu chí” xã hội ngày nay, một người thành đạt nhất định phải sắm sửa nhà riêng. Điều đó kết hợp cùng tình hình bất động sản đắt đỏ càng khiến người trẻ cảm thấy áp lực, lo lắng về tương lai đen tối không chốn dung thân, không tình yêu (do chẳng mua nổi nhà), không gia đình.

Tuy nhiên, nắm rõ nhu cầu làm chủ căn hộ với giá phải chăng, nhiều kẻ lừa đảo liền rao bán mấy dự án chung cư, tòa nhà được thi công cẩu thả, có chất lượng vật tư tồi tệ hoặc tọa lạc tại các khu đất dễ xảy ra sụt lún.

Nỗi niềm trên đã được bộ phim khéo léo thể hiện qua dàn nhân vật chính. Vì muốn đưa gia đình mình gia nhập tầng lớp trung lưu, Park Dong Won mới quyết tâm chắt chiu, dành dụm suốt một thập kỷ. Hai cô cậu nhân viên cấp dưới Kim Seung Hyun và Eun Joo cũng không giấu nổi sự ghen tị, buồn bã lúc hay tin trưởng phòng sắp tổ chức tân gia.

Đảm nhận vị trí cây hài chủ chốt, Lee Kwang Soo đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.

Hội tụ đầy đủ những cung bậc cảm xúc kịch tính, vui nhộn và lắng đọng, Hố sụt tử thần là bom tấn cực kì thú vị khi pha trộn thành công hai màu sắc thảm họa - hài hước tưởng chừng đối lập.

Nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm giàu tính giải trí để thưởng thức, thì đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Ji Hoon hoàn toàn xứng đáng với điều này.

 Trailer bộ phim 'Hố sụt tử thần'. Nguồn: Youtube

Hố sụt tử thần (Sinkhole) hiện đang khởi chiếu tại cái hệ thống rạp trên toàn quốc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.