Hi hữu cụ ông gặp nguy vì hóc hạt mít

(PLO)- Thấy cháu luộc mít luộc, cụ ông 87 tuổi ăn góp vui nhưng sau khi ăn thì sặc, khó thở, tím tái. 

Ngày 12-7, BS Phạm Thị Vân Thanh, khoa Nội soi BV Chợ Rẫy, cho biết khoa vừa tiến hành mổ nội soi gắp hạt mít luộc ra khỏi phổi ông cụ (87 tuổi, sống ở Tây Ninh).

Do bệnh nhân có tiền căn cao huyết áp, hạt mít luộc lại trơn nên các bác sĩ đã rất vất vả khi gắp “hụt” hạt mít 2, 3 lần.

Bác sĩ đang thăm khám cho cụ ông và dị vật được gắp ra. Ảnh: HL

Theo lời người nhà, vào sáng hôm qua (11-7), ông cụ đã ăn hạt mít luộc do những người cháu trong gia đình luộc. Nhưng sau khi ăn thì ông bị sặc và tím tái nên người nhà chuyển ông đến BV ở Tây Ninh.

Tại BV Tây Ninh, ông cụ được đặt nội khí quản do khó thở và nghi ngờ hóc dị vật nên được chuyển lên BV Chợ Rẫy. Tại đây, nội soi cho thấy hạt mít nằm trong phổi bệnh nhân.

Do ca phẫu thuật dự đoán kéo dài nên các bác sĩ đã hội chẩn vào sáng hôm sau và quyết định gắp dị vật qua ống nội soi mềm. Sau khi dị vật được gắp ra 30 phút, bệnh nhân dần thở êm. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, có thể xuất viện. Theo các bác sĩ, hóc hạt mít ít xảy ra, hạt thường gặp nhất và khó gắp nhất là hạt sapoche do trơn, nhỏ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.