Bà Ngọc (70 tuổi, ngụ TP.HCM) sống một mình, không chồng con. Đầu tháng 5, bà nhận lời mời tham gia chương trình kết nối yêu thương thông qua mạng xã hội.
Sau vài ngày nói chuyện với người đàn ông được giới thiệu, người phụ nữ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Và để có một cuộc gặp mặt ngoài đời thật, nhân viên chăm sóc khách hàng yêu cầu bà phải nạp vào tài khoản của công ty 10 triệu đồng. Nhân viên chăm sóc khách hàng hứa hẹn toàn bộ tiền này sẽ được hoàn lại cho bà ngay sau đó.
Những câu chuyện đau lòng ấy cho thấy rằng thủ đoạn lừa 'bẫy tình cảm' không mới, nhưng vẫn liên tiếp có nạn nhân. Kẻ gian đánh trúng tâm lý cô đơn, khao khát yêu thương, khiến người trong cuộc dễ dàng rơi vào vòng xoáy.
Trailer 'Chớp mắt mất tiền tỉ': Từ cuộc gọi bất ngờ đến cái kết chẳng ai ngờ
(PLO)- Trailer loạt phóng sự 'Chớp mắt mất tiền tỉ': Một cuộc gọi bất ngờ, một hợp đồng có dấu đỏ, hay vài lời ngọt ngào qua ứng dụng hẹn hò… Và chỉ trong tích tắc, hàng tỉ đồng không cánh mà bay. Không chỉ người già, mà cả doanh nhân, kiều bào, thậm chí cán bộ lãnh đạo cũng trở thành nạn nhân của những chiêu thức lừa đảo tinh vi này.