Hát rong mỗi ngày nuôi mẹ

(PL)- Sáng sớm, góc đường Nguyễn Trung Ngạn, quận 1 vang lên bài hát Em còn nhớ hay em đã quên của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chủ nhân của giọng hát sâu lắng ấy là một người đàn ông chừng 30 tuổi nhưng khuôn mặt mang nhiều vẻ đăm chiêu, khắc khổ.

Anh tên Đoàn Phước Triệu, hiện ở trọ ở một hẻm nhỏ trên đường Chu Văn An. Mỗi ngày anh ra khỏi nhà lúc 6 giờ cùng với cây guitar điện và những tập vé số. Hơn 10 năm trước, anh không bao giờ hình dung ra cuộc đời mình sẽ gắn liền với chiếc xe lăn.

Ngày trước, anh vốn là một thanh niên khỏe mạnh, chủ một quán cà phê nho nhỏ ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Anh sống cùng mẹ già và một cháu gái do chị ruột nghèo gửi nuôi.

Hát rong mỗi ngày nuôi mẹ ảnh 1
 
Anh Triệu vừa hát vừa mời khách mua vé số. Ảnh: H.LAN

Trong một lần né cú quay xe bất cẩn của một cô bé học trò, anh bị té xe rồi liệt toàn bộ phần chi dưới. Sang hết quán vẫn không cứu vãn được đôi chân. Cả nhà chuyển qua kiếp trọ ở Sài Gòn vào năm 2005.

Vượt qua mặc cảm, anh bắt đầu sắm xe lăn và cầm vé số mời người ta mua. Phụ với các chị nuôi người mẹ già và cháu gái bằng chính bàn tay lao động của mình, anh cảm thấy cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa hơn.

Trong một lần được một người mua vé số trúng cho 500.000 đồng, anh mua một cây đàn guitar và mời thầy về nhà dạy để lấp khoảng trống thời gian. Khi bàn tay chạm vào phím đàn và đầu môi cất lên những ca từ của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Y Vân, anh như phiêu du vào nơi mà xung quanh đó không có những khổ đau, bế tắc nữa. “Ở nhà luyện đàn hát mãi gây ồn ào nên tôi nghĩ hay là đem đàn đi hát để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Làm mất mỹ quan là những người bò lết dưới đất để đi xin tiền, còn tôi chỉ đem lời ca tiếng hát ra phục vụ mọi người nghe với âm thanh vừa phải. Một số người thích nghe thì yêu cầu tôi hát rồi mua vé số, một số người không thích thì tôi vui lòng đi chỗ khác” - anh trải lòng.

Khi hòa mình vào lời bài hát, anh Triệu đã không còn phải sợ những tháng ngày trước mắt nữa. Anh muốn sống cho hiện tại trong từng phút, từng giây, cho niềm vui của mẹ già và cháu gái.

“Cuộc đời này có nhiều lúc con người ta không định đoạt được cái gì hết, khi số phận đưa đẩy, con người ta phải biết chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh vì đâu thể thay đổi được sự thật” - anh Triệu nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.