Hai năm CLB Vì “Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”:

Hành trình mang hơi ấm đất liền đến với đảo xa

(PL)- Ngày 28-7, tại TP.HCM, CLB “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” đã tổ chức chương trình kỷ niệm hai năm thành lập.

Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi họp mặt 

Sau hai năm hoạt động, CLB đã làm được một sồ việc ý nghĩa góp phần chăm lo cho các chiến sĩ và gia đình các ngư dân bám biển để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc: Phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức tuyển chọn 55 em học sinh là con em của cán bộ chiến sĩ hải quân vả gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đưa vào TP.HCM học tập; tổ chức chương trình ca nhạc “Xuân nơi đảo xa”, phát hành lịch Xuân Bính Thân để gây quỹ trao học bổng và chăm lo Tết cho chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa, trao hơn 1600 suất học bổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng cho con của lực lượng Hải quân vùng 4, Lữ đoàn 189 – Tàu ngầm, Lữ đoàn 167 – Tàu chiến tên lửa vùng 2 Hải quân…

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi họp mặt

Trong 2 năm qua, CLB đã nhận được sự đăng ký ủng hộ của 266 lượt tập thể và cá nhân, với tổng trị giá gần 16,5 tỷ đồng bao gồm đăng ký ủng hộ bằng tiền mặt và ngoại tệ, ủng hộ bằng hiện vật, ủng hộ bằng việc nuôi dạy học sinh vùng biển đảo.

Trao Bằng công nhận Hội viên tập thể cho đại diện 36 hội viên tập thể của CLB

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ nhiệm CLB nhấn mạnh: “Hai năm, chặng đường không dài nhưng những gì mà CLB làm được đã làm ấm lòng chiến sĩ nơi đảo xa, thắm thiết tình quân dân, nâng cao trách nhiệm của mọi người vào nơi đầu sóng ngọn gió. CLB sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa để tiếp nối hành trình mang hơi ấm đất liền đến với đảo xa”.

Bà Trương Mỹ Hoa và anh Huỳnh Văn Tẩn giới thiệu bộ sản phẩm tháp pha lê chứa cát sỏi mang về từ Trường Sa, bán đấu giá để gây quỹ cho CLB

Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức cũng đã tổ chức đấu giá bộ sản phẩm tháp pha lê chứa đựng những hạt cát được mang về từ đảo Trường Sa, Nam Yết, Sinh Tồn Đông và Đá Tây. Kết quả, bộ sản phẩm đã được đấu giá thành công với số tiền 60 triệu đồng và đã được trao tận tay cho chị Phùng Thị Thu Thủy, hội viên của CLB. Toàn bộ số tiền đấu giá được đóng góp gây quỹ hoạt động cho CLB. 

Bộ tháp pha lê chứa cát sỏi được mang về từ đảo Trường Sa, Nam Yết, Dát Lát và Sinh Tồn Đông 

Đây là sáng kiến của anh Huỳnh Văn Tẩn, Bí thư đoàn công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ. Anh cho biết, được may mắn tham gia đoàn công tác đến thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa, anh đã mang về một số lọ cát sỏi. Và được sự ủng hộ của công ty, anh đã thực hiện bộ sản phẩm tháp pha lê, cất giữ những hạt cát trong khối pha lê mang hình tượng cột cờ chủ quyền của tổ quốc, mang một giá trị tinh thần thiêng liêng. Anh muốn gửi tặng bộ sản phẩm cho CLB để lưu giữ và trưng bày tại văn phòng của CLB, còn một bộ dành tặng để bán đấu giá. 

Chị Phùng Thị Thu Thủy đấu giá thành công bộ sản phẩm tháp pha lê chứ a cát sỏi được mang về từ Trường Sa với giá 60 triệu đồng 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.