Hàng trăm người dân TP.HCM nô nức đi hiến máu

(PLO)- Hàng trăm người ở TP.HCM, từ sinh viên cho đến những viên chức, người lớn tuổi, đã cho đi giọt máu quý giá cứu người tại ngày hội "Giọt hồng thành phố mang tên Bác". 

Sáng 22-6, tại Cung văn hóa Lao động Thành phố (quận 1, TP.HCM) đã diễn ra ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” và dự kiến tiếp nhận 1.500 đơn vị máu. Chương trình đã nhận được sự quan tâm và tham gia của hàng trăm người đang sinh sống ở TP.HCM, từ sinh viên cho đến những viên chức nhà nước hay những người đã lớn tuổi cũng nhiệt tình đến hiến máu.

Hành trình Đỏ 2018 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện chủ trì được tổ chức từ ngày 13-6 đến ngày 14-7 năm 2018 tại 26 tỉnh/thành phố trên cả nước và dự kiến tiếp nhận 30.000 đơn vị máu. Đây là chương trình trọng tâm trong chiến dịch “Những giọt máu hồng hè" do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động. 

Hàng trăm người dân TP.HCM đến hiến máu tại ngày hội. Ảnh: TT

Tại TP.HCM, chương trình nhận được sự ủng hộ của hàng trăm bạn tình nguyện viên tham gia hỗ trợ và sự đồng hành của các đại sứ Hành trình đỏ như: ca sĩ Sỹ Luân, ca sĩ Cao Mỹ Kim, hoa hậu Nguyễn Thị Loan. Chính thức khởi động vào ngày 13- 6 tại đất mũi Cà Mau, cho đến thời điểm hiện tại, Hành trình đỏ đã tiếp nhận được hơn 6.000 đơn vị máu.

Một bạn trẻ hạnh phúc khi cho máu. Ảnh: TT

Năm nay, để khuyến khích giới trẻ tìm hiểu về bệnh tan máu bẩm sinh, góp phần ngăn chặn nguồn gen di truyền sang thế hệ sau, Ban tổ chức đã đưa chương trình “Mật mã Globin” vào hoạt động. Trong đó là những trò chơi, câu hỏi đố vui có liên quan đến kiến thức về bệnh tan máu bẩm sinh.
Cho đến hiện tại, chương trình “Gọt hồng tri ân" đã tiếp nhận được hơn 1.500 đơn vị máu. Sau TP.HCM, chương trình sẽ được tổ chức tại Đắk Lắk với tên ngày hội là “Giọt hồng Tây Nguyên”, dự kiến tiếp nhận 600 đơn vị máu.

Sau đây là một số hình ảnh tại chương trình: 

Hình ảnh đáng yêu của bạn nam khi hiến máu. Ảnh: TT

Dưới cái nắng nóng của Sài Gòn, đã 67 tuổi nhưng bác Nghiêm Vân Hồng (quận Tân Bình) vẫn nhiệt tình đến với ngày hội hiến máu và hào hứng với vai trò tình nguyện viên mình được đảm nhận. Ảnh: TT

Công trình body painting của hai bạn trẻ nâng cao nhận thức về bệnh tan máu bẩm sinh. Ảnh: TT

Các bạn trẻ nhảy flashmod hưởng ứng chương trình. Ảnh: TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.