Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine

(PLO)- Những niềm vui, nỗi buồn, khoảnh khắc hạnh phúc và cả nỗi khắc khoải trong ngày lễ tình nhân được thể hiện rất dễ thương ngay tại khu vực đường sách TP.HCM.

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 1
Hàng trăm mảnh giấy ghi lại cảm xúc của bạn trẻ trong ngày 14-2

Để kỷ niệm một năm đường sách đi vào hoạt động, đơn vị tổ chức đường sách đã dựng một tấm bảng để những người đến với đường sách để lại lời nhắn nhủ.

Rất nhiều bạn trẻ đã đến đây và viết lại những lời nhắn rất dễ thương dành cho người đặc biệt của mình.

Trong đó, rất nhiều bạn viết vội những cảm xúc cho ngày lễ tình nhân, có những niềm hạnh phúc của các cặp đôi cùng nhau đến với đường sách, cũng có những dòng chữ đầy tâm trạng của những bạn còn độc thân đến đây một mình hoặc thương thầm nhớ trộm ai đó, có cả những bạn trẻ thất tình hoặc cả những "quyết tâm thư" sẽ thoát khỏi "kiếp FA" trong lễ tình nhân của năm sau. 

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 2

Hôm nay là ngày để yêu thương mà đúng không nhỉ? Chỉ là tự nhiên trái tim cảm thấy cô đơn quá đỗi. Giá mà nơi cuối con đường có một ai đó chờ tôi ở đó. Giá mà...

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 3
Hôm nay mình giận nhau một chút... nhưng vui!

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 4
Valentine ngày của những yêu thương chúng ta không thể ở cạnh nhau. Em gởi đến anh - người thương yêu ngàn nỗi nhớ vô vàn và một tình yêu to bự. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh với em và với tình yêu này. Em chẳng đi đâu xa cả, vẫn ở cạnh anh thôi, để khi cần, khi yêu thương đủ lớn, ta lại về bên nhau. Em yêu anh.

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 5
Thấy người ta ghi thương quá chừng thương, nên mình cũng ghi. Thế thôi! Yêu Sài Gòn, thích đường sách và nhớ lung tung.

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 6
Lời nhắn của một cặp đôi nước ngoài

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 7

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 8
Một "quyết tâm thư": Phấn đấu vì chính mình hết FA

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 9
Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 10

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 11

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 12

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 13
Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 14

Hàng trăm lời tỏ tình ở đường sách ngày Valentine ảnh 15

Chiều 14-2, nhiều bạn trẻ đang gửi lên "bức tường yêu thương" những lời tỏ tình ngọt ngào

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.