Hàng trăm bạn trẻ Đà Nẵng hiến máu sau 1 lời kêu gọi

(PLO)- Chỉ chưa đầy 24 giờ kêu gọi, đã có hàng trăm bạn trẻ đăng ký và thực hiện hiến máu để cung cấp máu kịp thời cho Bệnh viện Đà Nẵng cứu người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Hàng trăm bạn trẻ Đà Nẵng hiến máu sau 1 lời kêu gọi

Trước tình hình Bệnh viện Đà Nẵng thiếu máu dự trữ để điều trị cho các bệnh nhân, đặc biệt là nhóm máu B, Câu lạc bộ Máu nóng sống để yêu thương đã đăng bài kêu gọi mọi người tham gia đăng ký, hiến máu hỗ trợ bệnh viện.

Hưởng ứng lời kêu gọi trên, chỉ trong sáng 11-7, tại khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng đã có gần 200 bạn trẻ đến hiến máu.

Hơn 400 lượt đăng ký hiến máu sau lời kêu gọi.

Hơn 400 lượt đăng ký hiến máu sau lời kêu gọi.

Tại đây, các bạn trẻ được thành viên câu lạc bộ hướng dẫn đăng ký khai báo thông tin cá nhân trên điện thoại thông minh, đồng thời được cán bộ y tế đo huyết áp, kiểm tra sức khoẻ trước khi hiến máu.

Các tình nguyện viên hướng dẫn người hiến máu kê khai thông tin trên điện thoại thông minh.

Các tình nguyện viên hướng dẫn người hiến máu kê khai thông tin trên điện thoại thông minh.

Anh Trần Tuấn Dương (26 tuổi, tỉnh Quảng Trị) cho biết khi đọc được thông báo của trang fanpage hiến máu đang cần nhóm máu B đã đến hiến máu vì bản thân thuộc nhóm máu B. “Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ, cứu sống được nhiều người”, anh Dương nói.

Các thủ tục được rút gọn nhờ áp dụng công nghệ.

Các thủ tục được rút gọn nhờ áp dụng công nghệ.

Chị Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ máu nóng sống để yêu thương, chia sẻ trưa 10-7, khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng liên hệ xin hỗ trợ 200 đơn vị máu và chị đã đăng bài kêu gọi vận động. Chỉ chưa đầy 12 tiếng sau đã có hơn 300 người đăng ký. Đến sáng nay con số đăng ký đã lên đến hơn 400.

Hiến máu cứu người, hành động nhân văn và ý nghĩa.

Hiến máu cứu người, hành động nhân văn và ý nghĩa.

Chị cho hay rất bất ngờ trước số lượng đăng ký của các tình nguyện cũng như vui mừng trước sự nhiệt huyết, hào hứng của các bạn trẻ khi đến hiến máu vào buổi sáng hôm nay.

Phó trưởng khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng, Ths.Bs Đoàn Thị Cẩm Nhung, cho biết trong tình hình thiếu máu tại bệnh viện, với thời gian kêu gọi ngắn nhưng sáng ngày hôm nay đã có hàng trăm lượt người đến hiến máu.

Dù vất vả nhưng các tình nguyện viên vẫn luôn tràn đầy năng lượng.

Dù vất vả nhưng các tình nguyện viên vẫn luôn tràn đầy năng lượng.

Đó là một điều vô cùng trân quý, những hành động ý nghĩa này đã góp phần cho bệnh viện đảm bảo nguồn máu để cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Cũng trong dịp này, Ths.Bs Đoàn Thị Cẩm Nhung xin gửi lời cảm ơn tri ân sâu sắc nhất đến với các tình nguyện viên hiến máu, những thành viên trong câu lạc bộ và các đơn vị đã hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.