Hàng ngàn ngọn nến tri ân thắp sáng Nghĩa trang liệt sỹ

(PLO)- Tối 26-7, Lễ thắp nến tri ân, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020) được tổ chức long trọng tại Nghĩa trang liệt sỹ TP.HCM.

Tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, chương trình "Thắp nến tri ân" được Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức nhằm thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh, các bậc tiền bối cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tại buổi lễ, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, dân hoa, thắp nến tại hơn 15.000 phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang. Cùng thời điểm này, các cấp bộ đoàn trong cả nước tổ chức đồng loạt Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các Nghĩa trang của địa phương.

Chương trình được long trọng tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ TP.HCM. 

thap-nen-tri-an-2020

Phát biểu trong chương trình, anh Lê Quốc Phong (Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn) bày tỏ lòng biết ơn và tự hào đến các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. 

Các đại biểu có mặt tại buổi lễ.

Hơn 2.000 đoàn viên thanh niên TP.HCM tham gia trong dịp này.

CLB Truyền thống Thành Đoàn TP.HCM hát vang ca khúc "Đồng đội ơi" tưởng nhớ các chiến sĩ đã ngã xuống hóa thành hồn thiên sông núi.

Các đại biểu, lãnh đạo Thành phố thực hiện nghi thức thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dâng hương và thắp nến tại các phần mộ của liệt sỹ.

Chiến sĩ Phòng Hậu cần Bộ Tham mưu Hải Quân trong giây phút thắp nến, tưởng nhớ các anh hùng.

Bà Trương Mỹ Lệ (Phó chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn TP.HCM) cùng sinh viên thành phố.

Đây cũng là lần đầu tiên bạn Thu Thủy (phải) sinh viên năm nhất Trường ĐHKHXHVNV ĐHQG TP.HCM, tham gia thắp nến tri ân ngày 27-7. Thủy cho biết bản thân rất xúc động trong không khí nghiêm trang, đầy tự hào của buổi lễ.

Những ngọn nến thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của tuổi trẻ với những chiến sỹ đã ngã xuống, tất cả là nguồn động lực, sức mạnh trao truyền cho thế hệ mai sau vươn lên, cống hiến, xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.