Hàng ngàn hoa đăng rực sáng sông Sài Gòn trong ngày Vu lan

(PLO)- Tối 17-8 (rằm tháng bảy âm lịch), hàng ngàn Phật tử tập trung về chùa Diệu Pháp (đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh) để tham gia đại lễ hoa đăng trong ngày lễ Vu lan.

Ngay từ đầu giờ tối, người dân đổ về chùa đã rất đông để thắp nhang. Mỗi Phật tử được phát miễn phí một chiếc hoa đăng, sau đó ghi những điều mong ước tốt đẹp nhất cho người thân, gia đình.

Dòng người nối nhau xếp hàng để thả hoa đăng trên sông. Cả một đoạn sông Sài Gòn ngập tràn sắc màu lung linh của đèn hoa đăng rực sáng.

Bạn Hà Xuân Tính (sinh viên năm 4, ĐH GTVT TP.HCM) cùng nhóm bạn đến tham gia lễ thả hoa đăng từ chiều. Tính cho biết đây là năm thứ tư tham gia thả hoa đăng tại chùa Diệu Pháp, cầu mong cho gia đình bình an, đặc biệt là bà mau khỏi bệnh.

Từ chiều, các Phật tử đã đến chùa để chuẩn bị cho đại lễ thả hoa đăng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hoa đăng được phát miễn phí cho mọi người sau khi đã đăng ký, nhiều người có thể bỏ tiền từ thiện theo ý muốn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Mọi người tranh thủ viết điều ước lên hoa đăng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hoa đăng lần lượt ghi tên và những điều cầu mong cho gia đình, người thân. Ảnh: HOÀNG GIANG

19 giờ, đại lễ hoa đăng chính thức bắt đầu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Một Phật tử tranh thủ viết điều ước lên hoa đăng trong giờ làm lễ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hàng ngàn Phật tử đứng làm lễ trong im lặng, thành kính.

Đại lễ hoa đăng kéo dài một giờ đồng hồ, sau đó mọi người rước lễ qua các tuyến đường và thả hoa đăng ở bờ sông. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau khi nghi lễ kết thúc, ngọn lửa linh thiêng từ Đức Phật được mọi người truyền cho nhau. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các sinh viên tình nguyện đón nhận và thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Những ngọn hoa đăng đủ sắc màu, lung linh tỏa sáng giữa dòng sông. Ảnh: HOÀNG GIANG

Những điều ước, mong muốn được lưu giữ trên cánh hoa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hoa đăng sáng rực rỡ trôi dọc theo dòng nước trong đêm Vu Lan. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hoa đăng đẹp lung linh trên sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phật tử tin rằng thả hoa đăng dịp lễ Vu Lan sẽ mang đến cuộc sống bình yên, an lành cho gia đình cũng như thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tổ tiên. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.