Hải Phòng có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là nhân viên bệnh viện

(PLO)- Ca dương tính COVID-19 đầu tiên tại Hải Phòng là nữ điều dưỡng Bệnh viện Giao thông vận tải, điều tra dịch tễ ban đầu không có triệu chứng bệnh.

Ngày 22-2, Sở Y tế Hải Phòng cho biết trên địa bàn TP vừa xuất hiện ca dương tính COVID-19 là nữ điều dưỡng làm việc tại bộ phận tiếp đón, phân luồng bệnh nhân Bệnh viện GTVT (quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Nữ điều dưỡng tên ĐTP (sinh năm 1995, trú xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Kết quả lấy mẫu lần 1 ngày 21-2 dương tính, gửi mẫu cho Trung tâm Y tế dự phòng làm xét nghiệm kết quả lúc 5 giờ sáng 22-2 dương tính COVID-19.

Trong 14 ngày trở lại đây, chị P. không ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp.

Ngày 7-2, lúc 12 giờ chị P. đi bằng xe máy đi ăn bánh mì chảo tại quán gần đường tàu Cát Cụt (quận Lê Chân), 13 giờ đi chợ Đổ (quận Hồng Bàng). Từ 13 đến 14 giờ đi siêu thị Metro, 15 giờ 20 về nhà.

Bệnh viện GTVT và nhiều nơi ở Hải Phòng đã bị phong tỏa do có ca dương tính

17 giờ chị về cửa hàng vàng ở phố Cầu Đất (quận Ngô Quyền), từ 17 giờ 30 phút tới 18 giờ ngồi quán café đường Hoàng Minh Thảo (quận Lê Chân), 18 giờ vào nhà đồng nghiệp ở Nguyễn Tường Loan, đến 19 giờ về nhà.

Ngày 8 và 9-2, đi làm bằng xe máy tại Bệnh viện GTVT từ 7 giờ 30 phút tới 15 giờ 30 phút. Trưa ăn cơm từ gọi từ quán chị Thủy ở gần bệnh viện.

Ngày 10-2, sáng ra chợ xã sau đó về nhà (xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên). 15 giờ 30 phút đi đến nhà cô Oanh ở xã Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên) chúc tết đến 16 giờ về nhà. Tối đi mua nhẫn ở cửa hàng PNJ đường Trần Nguyên hãn, Lê Chân.

Các ngày 11, 12 và 13-2, chị ở nhà.

Ngày 14-2, sáng ở nhà bà ngoại (thôn 4 Hoàng Động), từ 17 giờ đến 20 giờ 30 phút ở ăn cơm ở ở nhà cô (khu dự án ven sông Lạch tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), 21 giờ về nhà.

Ngày 15-2, từ 8 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ở nhà bác (phường Dư Hàng, Lê Chân), 14 giờ 30 phút về nhà. 18 giờ 30 phút ngày 15-2 ở nhà bà con (thôn 4 Hoàng Động). Ngày 16-2, chị ĐTP ở nhà.

Các ngày từ 17 đến 19-2, chị P. đi làm tại Bệnh viện GTVT thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút. Trưa ăn cơm gọi từ quán chị Thủy gần bệnh viện.

Ngày 20-2, chị P. ở nhà, khoảng 19 giờ đến 22 giờ đi ăn cơm ở nhà anh Tiến ở Miếu Hai Xã (quận Lê Chân).

Ngày 21-2, đến bệnh lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc, sau đó về nhà. Tình trạng sức khỏe bình thường, không có triệu chứng.

Trung tâm cấp cứu 115 đã đưa chị P. đến khoa Bệnh nhiệt đới, Cơ sở 2, Bệnh viện Việt Tiệp và được xếp vào phòng áp lực âm.

Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên đã phong tỏa thôn Lở, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình chị P.

Cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn tại Bệnh viện GTVT, lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với chị P. để đưa đi cách ly tập trung.

Cạnh đó, lập danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại bệnh viện từ ngày 6-2 trở lại đây để gửi cho các địa phương thực hiện rà soát F1, F2.

Đến 7 giờ sáng 22-2, đã phát hiện 7 trường hợp F1 (5 người nhà, 2 nhân viên y tế) đưa vào cách ly tập trung tại cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp.

TP Hải Phòng chỉ đạo các quận huyện khẩn trương truy vết F1, F2 để thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm sớm, phun khử khuẩn các điểm bệnh nhân đi qua.

TP cũng xem xét phong tỏa cấp xã trong trường hợp lịch trình đi lại của bệnh nhân và gia đình phức tạp, tiếp tục mở rộng xét nghiệm để phát hiện sớm ca lây nhiễm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.