Hải Phòng: 4 người nhập viện do nghi ngờ nhiễm virus Corona

(PLO)- Ba người từ vùng dịch về Hải Phòng và một lái xe chở khách Trung Quốc đã phải nhập viện theo dõi do nghi ngờ nhiễm virus Corona.

Chiều 1-2, Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết tại TP này đã có thêm bốn trường hợp nhập viện theo dõi nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới virus Corona, trong đó có một người Trung Quốc.

Bốn người nhập viện theo dõi do nghi nhiễm bệnh gồm Trần Sơn T. (30 tuổi, trú quận Hải An), Nguyễn Văn H. (33 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên), Nguyễn Văn Đ. (34 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo) và một người Trung Quốc là Lu.W.L (37 tuổi, tạm trú quận Hải An).

Hướng dẫn người bệnh sát khuẩn tay đúng quy trình tại BV Việt Tiệp

Trong đó, anh Trần Sơn T. là du học sinh tại Vũ Hán (Trung Quốc) về nhà nghỉ tết từ ngày 19-1. Chiều 1-2, cán bộ y tế tiếp cận tại nhà, kiểm tra thân nhiệt anh T. là 37 độ, mạch huyết áp đều ở chỉ số bình thường, không có dấu hiệu ho, hắt hơi, xổ mũi, không đau mỏi cơ xương khớp.

Tuy nhiên, do anh T. trở về từ vùng dịch nên đã được chuyển tới BV Việt Tiệp theo dõi.

Anh Nguyễn Văn Đ. từ Trung Quốc nhập cảnh về Hải Phòng. Cụ thể ngày 15-1, anh Đ. từ Hà Bắc bay về Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó đi ô tô từ Nam Ninh về TP Móng Cái rồi đi xe khách về nhà. Tới ngày 30-1 có dấu hiệu sốt, đau họng, đau mỏi cơ bắp, ho.

Chiều 31-1, anh Đ. tới khám tại BV Vĩnh Bảo, kết quả bệnh nhân sốt 37,8 độ C, đau mỏi cơ, họng đỏ. BV Vĩnh Bảo đã chuyển bệnh nhân Đ. ra BV Việt Tiệp theo dõi. Trưa 1-2 Trung tâm Y tế dự phòng đã lấy mẫu bệnh gửi về Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương xét nghiệm.

Bệnh nhân người Trung Quốc là Lu.W.L (quản lý một xưởng sản xuất ở KCN Đình Vũ, quận Hải An) bay từ Nội Bài về Thượng Hải sau đó về Hàng Châu (Trung Quốc) vào ngày 18-1. Chiều tối 30-1, Lu.W.L cùng vợ bay từ Trung Quốc về Nội Bài rồi về nhà thuê ở phố Văn Cao (quận Hải An, Hải Phòng).

Tối 31-1 Lu.W.L có dấu hiệu ho húng hắng, mệt mỏi, đau đầu. Sáng 1-2 Lu.W.L đã vào điều trị tại BV Việt Tiệp. Cơ quan y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Trung Quốc này gửi đi xét nghiệm.

Trường hợp anh Nguyễn Văn H. tuy không di chuyển từ vùng dịch nhưng trước đó, ngày 22 và 24-1, anh H. có lái xe chở hai đoàn khách Trung Quốc. Tới 29-1, anh H. có dấu hiệu mỏi mệt, ho, ớn lạnh nên đã vào Khoa bệnh nhiệt đới BV Việt Tiếp để điều trị. Mẫu bệnh phẩm của anh H. đã được gửi đi xét nghiệm từ  ngày 31-1. Hiện anh H. đang được điều trị tại khu cách ly chờ kết quả xét nghiệm, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thỉnh thoảng ho, mệt mỏi.  

Một bệnh nhân bị cách ly âm tính với virus Corona

Theo Sở Y tế TP Hải Phòng, trường hợp hai mẹ con chị VTTT bị nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona điều trị cách ly tại Khoa bệnh nhiệt đới BV Việt Tiệp, đã có kết quả xét nghiệm của chị T.

Theo đó, chị T. âm tính với virus nCoV-2019, con trai 17 tháng tuổi của chị T. chưa có kết quả xét nghiệm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.